Đội bóng tệ nhất nước Anh có chiến thắng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Harry Redknapp lần đầu tiên chứng kiến ​​đội bóng tệ nhất nước Anh giành chiến thắng và nói rằng trận đấu này cũng thú vị như Champions League.

Cwm Albion được đặt cho biệt danh “đội bóng tệ nhất nước Anh” sau khi thua cả 22 trận mùa trước với hiệu số bàn thắng bại -191.

Với sự giúp đỡ về chuyên môn của nhà cầm quân kỳ cựu Redknapp, đội bóng tệ nhất nước Anh vừa có chiến thắng 2-0 trước Birchgrove Colts ở giải hạng thấp bóng đá Xứ sở sương mù,

Chiến thắng đầu tiên của Cwm Albion có dấu ấn lớn của chiến lược gia 77 tuổi Redknapp, người từng dẫn dắt Tottenham hay West Ham ở giải Ngoại hạng Anh.

Harry Redknapp đã dẫn dắt đội bóng tệ nhất nước Anh giành chiến thắng đầu tiên sau 3 năm.

Harry Redknapp đã dẫn dắt đội bóng tệ nhất nước Anh giành chiến thắng đầu tiên sau 3 năm.

Giúp đội bóng “tệ chưa từng thấy” giành chiến thắng lịch sử, HLV Harry Redknapp nói rằng mình vui như khi từng cùng Tottenham đánh bại AC Milan 1-0 ở Champions League.

"Tôi rất vui với chiến thắng của Cwm Albion. Hôm nay, tôi cũng phấn khích như ngày xưa từng giúp Tottenham đánh bại AC Milan ở Champions League. Với tôi, cảm giác này thực sự thú vị”, chiến lược gia người Anh chia sẻ.

“Tôi đã đi khắp mọi nơi, tôi đã đến Real Madrid, Milan, Old Trafford, Anfield và tôi hạnh phúc vì kết thúc ở đây”, nhà cầm quân giải nghệ năm 2017 nói thêm.

Cwm Albion từng không thắng trận nào, sở hữu hiệu số bàn thắng bại lên tới -191 và sau 3 năm họ đã có chiến thắng đầu tiên.

Đội bóng tệ nhất nước Anh có chiến thắng đầu tiên  ảnh 2

Chiến lược gia 77 tuổi vui mừng với ‘chiến thắng lịch sử’ của Cwm Albion.

“Tất cả các cầu thủ Cwm Albion đã làm việc chăm chỉ suốt 3 năm qua. Tôi vui mừng vì quyết tâm của họ sau quãng thời gian dài đã có thành quả”, cựu HLV của giải Ngoại hạng Anh hào hứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.