Thiệt hại nặng nề
Chiều ngày 1/10, khi những đợt mưa cuối cùng của bão Bualoi (bão số 10) vừa dứt, PV Báo Giáo dục & Thời đại có mặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi được xem là trái tim kinh tế không chỉ Hà Tĩnh mà là cả khu vực Bắc Trung Bộ.
Từng sôi động tiếng máy, tiếng công nhân, sau khi bão Bualoi rời đi, trái tim kinh tế Vũng Áng là một bức tranh hoang tàn, ngổn ngang sắt thép, mái tôn, cột kèo bị xé nát.
Trước bão, Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải (phường Sông Trí) hoạt động rất sôi động. Do đang sản xuất cấu kiện bê tông để kịp cung cấp cho một dự án lớn tại TP Huế, nên gần 100 cán bộ, công nhân của công ty làm việc hết ca kíp, những chuyến xe dài nối đuôi nhau ra vào tiếp nhận, vận chuyển hàng.
Vậy mà bây giờ, khung cảnh ở công ty khiến trái tim ai cũng thắt lại. Những chiếc cầu trục khổng lồ, từng oai hùng trên cao, giờ nằm bẹp dí dưới đất, cong queo như những món đồ chơi bị bẻ gãy.

Ông Lã Thái Hải, Giám đốc Công ty đứng lặng người trước hiện trường, giọng ngậm ngùi thống kê: 4/6 cầu trục khổng lồ, trị giá hơn 10 tỷ đồng, bị gió bão quật bật khỏi đường ray, lao từ độ cao hơn 10m xuống đất.
Như chưa thể tin những gì xảy ra trước mắt là sự thật, ông Hải nói rằng: “Chúng tôi đã chuẩn bị phương án chống bão, chằng néo kiên cố từ trước. Nhưng sức gió lần này quá khủng khiếp, cuốn phăng tất cả. Đây là đòn quá đau mà bão tố gây ra công ty chúng tôi”.

Cả hệ thống cần cẩu hư hỏng khiến việc sản xuất gần như đứng hình, ngưng trệ. Một bộ phận công nhân rơi vào cảnh “ngồi chơi xơi nước”, nơm nớp lo thất nghiệp. "Đơn vị cung cấp thiết bị đã vào cuộc, dự kiến phải mất ít nhất một tháng để sửa chữa, thay thế”, ông Hải buồn bã nói.



Cách đó không xa, một thành viên khác trong “gia đình” Viết Hải là Công ty TNHH Xử lý và tái chế tro xỉ cũng chung số phận. Nhà kho rộng hàng nghìn m2 chỉ còn trơ lại bộ khung thép vặn xoắn.
Đau xót hơn, hàng loạt tấm pin mặt trời vốn là “niềm tự hào công nghệ xanh” của nhà máy giờ nát vụn, vương vãi khắp nơi như một bãi chiến trường.

Hệ thống điện mặt trời công suất 2MW, trị giá hàng chục tỷ đồng, đã hư hỏng nặng nề, gần như phải thay mới toàn bộ. Ước tính thiệt hại lên đến hơn 20 tỷ đồng.
“Tình hình rất khó khăn, nhà máy đang phải nỗ lực tối đa để khắc phục hậu quả cơn bão,” ông Thành, Giám đốc công ty, chia sẻ trong sự buồn bã.




Mái kho than hàng ngàn m2 đổ sập, nhà máy ngưng hoạt động
Không chỉ riêng Công ty Viết Hải, cả Khu kinh tế Vũng Áng đều oằn mình trong thiệt hại.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 – công trình vừa mới được khánh thành vào cuối tháng 9 – đã chịu một cú đánh trời giáng. Kho chứa than của nhà máy rộng hàng ngàn m2 bị đổ sập hoàn toàn, một lượng lớn hàng trăm tấn kết cấu sắt thép, 50.000m2 tôn của nhà kho bị gió thổi bay, gây thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng. Đó là một sự trớ trêu, khi niềm vui khánh thành chưa kịp lắng xuống thì nỗi đau đã ập tới.


Sau bão tố tấn công gây thiệt hại, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã phải ngưng hoạt động để chủ đầu tư tập trung đánh giá thiệt hại, lên phương án khắc phục để sớm đưa nhà máy vận hành trở lại.

"Thật khó khăn khi mà nhà máy vừa vận hành đã gặp phải thiên tai. Việc khắc phục kho chứa than còn phải mất một thời gian dài"- một cán bộ tại Nhà máy nhiệt điện 2 Vũng Áng thông tin.
Bão Bualoi đã đi qua, nhưng những gì nó để lại rất nặng nề cho doanh nghiệp ở trái tim kinh tế Vũng Áng.
Với hàng loạt khoản vay ngân hàng, hợp đồng cung ứng dang dở, việc khắc phục hậu quả thiên tai giờ không chỉ là bài toán sản xuất, mà còn là sinh kế, là sự tồn vong của cả doanh nghiệp.