Dọa giết cầu thủ, trọng tài Champions League bị đình chỉ

GD&TĐ - Buông lời dọa dẫm cầu thủ, trọng tài Fabio Maresca bị Liên đoàn bóng đá châu Âu đình chỉ làm nhiệm vụ tại Champions League.

Trọng tài Fabio Maresca bị đình chỉ làm nhiệm vụ vì đe dọa cầu thủ.
Trọng tài Fabio Maresca bị đình chỉ làm nhiệm vụ vì đe dọa cầu thủ.

Theo trang Corriere della Sera, cầu thủ Khaled Al Murshed đã tố cáo trọng tài Fabio Maresca buông lời hăm dọa anh trong trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Kuwait vào thứ Sáu tuần trước.

Murshed khẳng định, trọng tài người Italia đã lườm anh rồi nói “nếu gặp lại lần sau, tôi sẽ giết anh”.

Vì cáo buộc của Murshed, trọng tài Fabio Maresca đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) loại khỏi vị trí trọng tài thứ 4 trong trận đấu Champions League giữa PSV và Sporting Lisbon mới đây. Đồng thời, ông Fabio Maresca cũng không được điều hành các trận đấu tại Serie A trong vòng 1 tháng.

Tuy nhiên, vị trọng tài 43 tuổi lại không bị đình chỉ nhiệm vụ ở giải vô địch quốc gia Kuwait vì một cầu thủ khác đã lên tiếng bênh vực và cho rằng đó chỉ là câu nói đùa của ông với Murshed.

Serie A 2024/25 đã trôi qua 6 vòng đấu, nhưng ông Maresca mới điều hành một trận. Đó là trận hòa 2-2 giữa AC Milan và Torino trong ngày khai màn mùa giải mới.

Đây không phải lần đầu tiên trọng tài Fabio Maresca nhận án phạt từ FIGC. Ông từng bị treo còi 2 trận ở mùa 2021/22 vì thổi phạt đền sai, sau đó rút thẻ đỏ nặng tay với cầu thủ Theo Hernandez (AC Milan).

Trọng tài Fabio Maresca sinh ngày 12/4/1981 tại Italy. Vị vua áo đen này từng điều hành 329 trận đấu chuyên nghiệp, trong đó có 133 trận tại Serie A, 76 trận tại Serie B.

Fabio Maresca nổi tiếng là trọng tài nghiêm khắc, từng rút 704 thẻ vàng và 22 thẻ đỏ tại Serie A, trung bình 5,45 thẻ phạt/trận. Trung bình cứ 6 trận ông lại đuổi một cầu thủ khỏi sân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.