“Dở khóc dở cười” với đội bóng chỉ có 4 cầu thủ ra sân…nghênh chiến

GD&TĐ - Trận đấu giữa Sơn La và Hạ Long thuộc giải hạng Ba Quốc gia 2020 chiều 6/11 trên sân Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã phải hủy bỏ vì sự cố… “dở khóc dở cười”.

“Sự cố hi hữu” khi Sơn La chỉ có 4 cầu thủ ra sân làm thủ tục thi đấu.
“Sự cố hi hữu” khi Sơn La chỉ có 4 cầu thủ ra sân làm thủ tục thi đấu.

Theo đó, khi tổ trọng tài dẫn 2 đội ra sân làm thủ tục thi đấu và dù hàng ngũ đã chỉnh tề nhưng đợi mãi bên phía Sơn La vẫn chỉ có 4 cầu thủ…xung trận.

Sự cố “có một không hai” buộc trọng tài phải tuyên bố hủy bỏ trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng A.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao phía đội bóng Sơn La chỉ có 4 cầu thủ ra sân…ứng chiến?

Song dù bất cứ nguyên nhân gì thì nhiều khả năng Sơn La vẫn sẽ phải chịu án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà trước mắt bị xử thua trắng 0-3 theo luật.

Giải hạng Ba Quốc gia do VFF phối hợp với các địa phương tổ chức và giải năm nay có 10 đội, chia thành 2 bảng diễn ra từ ngày 3-16/11.

Bảng A gồm các đội Viettel, Bắc Ninh, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hạ Long và Sơn La; còn Bảng B gồm có Bến Tre, Phú Yên, PVF, Trẻ Tây Ninh và Trẻ Quảng Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng và 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lên chơi tại Giải hạng Nhì 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.