Diva Mỹ Linh chia sẻ cách cả gia đình vượt qua khó khăn do Covid-19

GD&TĐ - Mới đây, Diva Mỹ Linh đã chia sẻ cách cô vượt qua giai đoạn khó khăn do Covid-19, đồng thời tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mọi người.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để khống chế cũng như góp phần vào công cuộc cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm, có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Bản thân các nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí cũng không ngoại lệ. Họ không thể tự do đi lại, đi diễn, chạy show hay ra những MV ca nhạc được đầu tư hoành tráng như trước, từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, không vì điều đó mà họ cảm thấy bế tắc, chán nản mà mỗi nghệ sĩ lại chọn cho mình một cách thức riêng để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Có người chọn cách nhiệt thành tham gia các hoạt động thiện nguyện, vào tận tâm dịch để hỗ trợ bà con. Có người đi chở từng cỗ áo quan cho người không may qua đời do Covid-19, hay cũng có người lại chọn cách âm thầm ủng hộ từ thiện nhưng không mong muốn được nêu tên để mọi người biết tới.

Bên cạnh đó, cũng có một số nghệ sĩ đã thức thời, cho ra mắt các series thực hiện tại nhà, mong mang đến không khí thư giãn nhẹ nhàng cho khán giả yêu nhạc.

Một phần giúp vơi bớt đi nỗi nhớ nghề, một phần muốn phục vụ khán giả, họ đã xoay xở trong các điều kiện sẵn có để cố gắng cho ra đời những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Diva Mỹ Linh.

Diva Mỹ Linh.

Là một người thường xuyên cập nhật những xu hướng mới, học hỏi từ bạn bè trong giới, mới đây Diva Mỹ Linh cũng đã chia sẻ cách cô vượt qua giai đoạn khó khăn do Covid-19, đồng thời tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mọi người.

Theo đó, bà xã nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ: “Cũng như mọi người ở khắp đất nước Việt trong giai đoạn khó khăn này, gia đình mình cũng đang sống những ngày không yên bình. 

Hàng ngày mình cũng như mọi người ở nhà nghe tin tức dịch bệnh tự nhủ ở nhà yên, tránh gặp gỡ để rồi hy vọng dịch bệnh sớm đi qua. 

Hai năm loanh quanh ở nhà hầu như chẳng đi diễn, không được đi dạy, cả nhà cũng đã tiêu gần hết những đồng tiết kiệm để duy trì cuộc sống và lo cho con cái duy trì không phải nghỉ học nên mình hiểu được mọi gia đình giờ đây đều thế cả, là cái khó chung rồi. 

Cả nhà mình cố gắng sống giản đơn, tìm kiếm các thu nhập thêm từ việc dạy online, cô con gái giờ đắt show sáng tác nhạc thuê cho mọi người nữa. 

Nghĩ đến việc nhà có người nối nghiệp mình cảm thấy biết ơn, thấy mình còn có đủ sống đã là tốt lắm nên không bao giờ dám thấy buồn. Nhiều người còn khổ lắm mà họ còn chưa than mà!

Dạo này giãn cách theo Chỉ thị 16 nên nhà mình bất đắc dĩ mọi người đều thành chuyên gia trang điểm, rồi tự quay chụp, dựng clip đủ việc tự làm hết.

Giờ không đi hát event thì lại có nghề mới là quay bài hát của mình gửi cho bên tổ chức để họ làm event online của họ. Đúng là trong cái khó lại ló cái khôn. 

"Trời sinh voi, trời sinh cỏ", Cha Trời chẳng để các con chết đói, thế nào rồi cũng có giải pháp, chỉ cần mình vững tin và luôn sẵn sàng tâm thế cho mọi đổi thay.

Chúng ta đang sống trong chu kỳ mùa đông của đời người, là mùa khó khăn nhưng cũng là mùa chuẩn bị học hành luyện thân tâm cho mùa xuân sẽ đến sau đó. Nhất định là thế! Đã là quy luật qua mùa đông sẽ lại là những sớm xuân nắng hồng. 

Lạc quan ngay cả trong buồn đau để đợi mùa xuân trở lại! Nhất định sớm muộn mùa xuân rồi sẽ về!”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ