Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới bạn bè và người hâm mộ vì những lời chúc tốt đẹp, đồng thời chia sẻ tâm thế "an yên hơn" để đón nhận những tình cảm đó.

Giọng ca “Có phải em mùa thu Hà Nội” viết: “Tôi có một sinh nhật đặc biệt nhất trong đời. Đặc biệt ở quá nhiều điều cùng xảy ra một lúc khiến cho sáng tôi ngủ dậy, chỉ muốn mở một mắt.
Nếu tự cho quyền kêu ca, chắc cả hội bạn FB nhấn nút ẩn mình luôn cho nó thoáng. Nhưng hôm nay là một ngày mới. Xin được đón nhận bao nhiêu hoa, quà, thiệp, và những lời chúc thân thương của mọi người, với tâm thế an yên hơn - xin chân thành cảm ơn!".
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm việc đã quyết định lập di chúc ở tuổi 55: "Trước đó 3 ngày, tôi làm di chúc, với ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả một nhúm tro nhỏ xíu trên sông Hồng”.
Kết thúc dòng tâm sự, cô trích dẫn câu hát đã được nhạc sĩ Lưu Hà An: "Tôi thấy dòng sông Hồng, và tôi biết, tôi sẽ ở lại!", như một lời khẳng định về tình yêu và tấm chân tình của mình với Hà Nội.
Ngay lập tức thông tin Hồng Nhung quyết định lập di chúc ở tuổi 55 đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và xúc động.

Trước đó (ngày 22/1), diva Hồng Nhung khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải đoạn video đang ngồi trên giường bệnh, đồng thời tiết lộ việc bản thân vừa hoàn thành xong một đợt điều trị của căn bệnh ung thư vú.
Sau khi được chẩn đoán và điều trị ung thư vú, nữ ca sĩ luôn giữ vững tinh thần lạc quan và mạnh mẽ.
Cô mong rằng, câu chuyện của chính mình sẽ góp phần giúp các chị em phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe, tầm quan trọng của việc khám bệnh sớm cũng như góp phần nâng cao nhận thức về ung thư vú trong cộng đồng.