Dinh tổng thống Chad bị tấn công khi Pháp rút quân

GD&TĐ -Một cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra tại dinh tổng thống ở thủ đô N'Djamena của Chad, trùng với thời điểm quân đội Pháp bắt đầu rút khỏi nước này.

Xe của lực lượng chính phủ Chad đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dinh tổng thống, ngày 8/1/2025.
Xe của lực lượng chính phủ Chad đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dinh tổng thống, ngày 8/1/2025.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, lực lượng vũ trang của Chad đã đẩy lùi một cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram vào dinh tổng thống ở thủ đô N'Djamena của Chad.

Tổng thống nước này, Mahamat Idriss Deby Itno, đang ở trong dinh tổng thống vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Al Arabiya đưa tin.

Kênh truyền hình này cho biết, tình hình ở thủ đô đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chính phủ.

Al Arabiya cũng đưa tin rằng, một số người đã chết và những người khác bị thương do tiếng súng nổ gần cung điện. Kênh truyền hình này không đưa ra con số cụ thể.

Chính quyền Chad vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ tấn công dinh tổng thống. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Pháp bắt đầu rút quân khỏi Chad.

Trước đó, vào ngày 28/11/2024, chính quyền Chad đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, đây là động thái bất ngờ đối với Paris.

Tổng thống Chad Mahamat Idriss Deby Itno gọi quyết định này là "hành động có chủ quyền", lưu ý rằng, thỏa thuận đã trở nên "lỗi thời".

Pháp, với khoảng 1000 quân ở Chad, đã bắt đầu quá trình rút quân.

Vào ngày 10/12/2024, máy bay chiến đấu Mirage 2000D của Pháp đã rời Căn cứ Không quân N'Djamena và trở về lãnh thổ Pháp, đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của sự hiện diện quân sự lâu dài của Pháp tại khu vực Sahel.

Quyết định rút quân được đưa ra trong bối cảnh hoạt động chống Pháp ngày càng gia tăng trong khu vực.

Vào ngày 6 /12/2024, các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại N'Djamena yêu cầu quân đội Pháp rút khỏi đất nước này.

Những người biểu tình hô vang: "Chad vì chúng tôi! Pháp, hãy rút lui!", và giơ cao các biểu ngữ có nội dung: "Chúng tôi không muốn thấy một người Pháp nào ở Chad".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Giá xăng tại Virginia, Mỹ, ngày 16/5/2026.

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của nước Mỹ

GD&TĐ - Giá nhiên liệu ở Mỹ giống như một bảng điểm kinh tế được hiển thị liên tục, nơi giá xăng có thể lấn át cả chính trị, theo RT.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.