Màn tri ân diễn ra ở phút thứ 7 khi khán giả trên sân Al Awwal Park đồng loạt giơ cao những tấm băng-rôn màu vàng với số 7 và tên Ronaldo.
Họ còn đồng thanh hô vang tên chủ nhân 5 Quả bóng Vàng suốt một phút, tạo nên khoảnh khắc giàu tính biểu tượng.
Theo Marca, hành động này cho thấy người hâm mộ Al Nassr đứng về phía Ronaldo trong bối cảnh tiền đạo 41 tuổi bất đồng với Saudi Pro League và Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF).
“Khi đội bóng thiếu vắng thủ lĩnh Ronaldo, khán đài đã lên tiếng thay anh”, tờ báo Tây Ban Nha bình luận.
Hình ảnh màn tri ân đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X, thu hút hàng triệu lượt "like" và bình luận.
Có ý kiến cho rằng, hiếm khi thấy một CLB được ủng hộ theo cách này khi ngôi sao chủ lực “vắng mặt ở thời điểm quan trọng nhất mùa giải”.
Cũng có ý kiến nhận xét: “Nhiều CĐV hâm mộ Ronaldo hơn là hâm mộ đội bóng Al Nassr”.
Dưới sân, dù không có Ronaldo, Al Nassr vẫn hạ Al Ittihad 2-0, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn một điểm.
Bộ đôi Sadio Mane và Angelo Gabriel là những người lập công, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền.
Đây là trận thứ hai liên tiếp Ronaldo “đình công” không ra sân, sau chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh.
Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, Ronaldo không hài lòng với chính sách chuyển nhượng và cách PIF phân bổ nguồn lực cho các CLB tại Saudi Pro League. Anh cho rằng Al Nassr không được tăng cường lực lượng tương xứng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Ronaldo chưa lên tiếng công khai về mâu thuẫn, nhưng việc liên tiếp không ra sân được xem như động thái gây sức ép.
TalkSPORT cho biết, tiền đạo 41 tuổi thậm chí cảnh báo khả năng rời Ả Rập Xê-út để sang một giải đấu khác, dù hợp đồng với Al Nassr còn hiệu lực đến hè 2027.
Nguồn tin khẳng định Ronaldo không có vấn đề với CLB, mà chủ yếu bất bình với Saudi Pro League và PIF.
Ở chiều ngược lại, Saudi Pro League phát đi thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh không cầu thủ nào có quyền can thiệp vào các quyết định nằm ngoài phạm vi của CLB, bất kể tầm ảnh hưởng lớn đến đâu.
Cũng có thông tin đề cập thêm việc nội bộ Al Nassr đang chậm trả lương cho cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên đội bóng.
Cựu tiền đạo Man Utd, Real Madrid và Juventus này được cho là chỉ cân nhắc trở lại thi đấu trong màu áo Al Nassr nếu những khúc mắc trên được giải quyết.