Điều trị bệnh đãng trí cho vợ

GD&TĐ - Sau vụ chị để quên xe máy ở quán cà phê, anh quyết định điểu chỉnh chế độ ăn để giúp chị bồi bổ não. 

Điều trị bệnh đãng trí cho vợ

Thấy đĩa cá hồi đặt ngay ngắn trên bàn, chị thắc mắc: "Cá mang cho ai thế anh?". Anh nhăn mặt: "Ô hay, món cá hồi này anh làm cho nhà mình ăn chứ mang cho ai? Em hỏi lạ!". Chị giải thích: "Thì em thấy lạ mới hỏi, nhà mình có bao giờ ăn cá vào bữa sáng đâu". 

Anh kéo ghế cho chị ngồi, phân tích không khác gì một chuyên gia dinh dưỡng: "Cá, đặc biệt là cá hồi, được xem là thực phẩm của não nhờ chứa nhiều axit béo omega-3. Anh tìm hiểu trên mạng, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống chứa nhiều axit béo omega-3 giúp giảm tỉ lệ mất trí nhớ và cải thiện khả năng ghi nhớ của não".

Chị cười ngượng: "Thế thì em phải ăn món này thật nhiều". Anh gật gù: "Chứ lị! Em sẽ thấy tác dụng tức thời của nó".

Buổi trưa, chị tạt về nhà ăn cơm, thấy mùi cà ri thơm lừng trong bếp, chị hỏi: "Sao tự nhiên có món cà ri thế này?". Anh quăng chiếc tạp dề vào một góc, hai tay chống nạnh: "Em hỏi buồn cười! Anh làm cà ri cho em ăn chứ ai. Em nghe này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng curcumin, thành phần chính trong củ nghệ và bột cà ri có thể làm chậm sự hình thành các mảng bám có liên quan đến sự phát triển bệnh Alzheimer và thậm chí phá hủy mảng bám trong não chuột". 

Chị ngây ngô: "Nhưng chuột thì liên quan gì đến em?". Anh bực mình: "Giời ạ, có tác dụng lên não chuột thì các nhà nghiên cứu mới khẳng định cà ri tốt cho não người chứ. Chuột chỉ là vật thí nghiệm thôi, em hiểu chưa?".

Sau khi chén bữa cơm no nê với cà ri, chị xoa xoa bụng tỏ vẻ hài lòng: "Anh là người chồng tuyệt vời nhất hành tinh. Cảm ơn anh vì bữa nào em cũng được ăn ngon, mà toàn những món bổ não".

Anh không nói gì, lật đật chạy vào bếp rồi bưng ra cốc nước ép: "Em uống đi này, một trong các nghiên cứu mới của các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người uống nước ép việt quất mỗi ngày trong hai tháng đã cải thiện đáng kể kết quả kiểm tra học tập và trí nhớ".

Trước khi chị ra khỏi nhà để đi làm ca chiều, anh lại dúi vào tay chị vỉ kẹo cao su, không quên giải thích: "Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hai nhóm người được cho nghe đoạn ghi âm dài 30 phút gồm 1 dãy số. Khi được yêu cầu nhớ lại dãy số đó, nhóm nhai kẹo cao su có tỉ lệ nhớ chính xác cao hơn trong thời gian nhanh hơn so với nhóm không nhai kẹo...".

Chị vùng vằng: "Rồi rồi! Em biết rồi, em sẽ nhai kẹo thường xuyên, em đi đây kẻo muộn".

Buổi tối chị về nhà, cứ ngỡ anh sẽ lại đãi chị những món thật ngon, nhưng không ngờ lúc mở lồng bàn, những gì chị nhìn thấy là một màu xanh ngắt phủ kín mâm. Chị thắc mắc: "Tối nay chỉ ăn rau thôi hả anh? ". Anh nói vọng xuống từ phòng ngủ: "Đúng rồi em ạ! Các loại rau xanh đậm lá chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit folic - chất có khả năng cải thiện trí nhớ bằng cách giảm chứng viêm và cải thiện lưu lượng máu đến não. Axit folic cũng đã được chứng minh giúp giảm homocysteine, một axit amin có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh tim". 

Chị nói vọng lên: "Ô hay! Em làm gì có nguy cơ mắc bệnh tim?". Anh vừa đi xuống vừa càu nhàu: "Em chả hiểu gì cả! Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cứ ăn đi, tốt lắm, đừng thắc mắc nhiều nữa".

Chị vào bếp bưng nồi cơm ra, hí hửng mở nắp, khói bốc lên nghi ngút, trong lúc xới cơm, chị lại phụt ra một câu hỏi ngây ngô: "Anh ơi, điều khiển ti vi cũng có tác dụng bổ não hả anh?". Anh trợn mắt hỏi lại: "Em vừa nói cái gì vậy?". Chị hồn nhiên: "Thì đây, em thấy anh cho cả điều khiển tivi vào nồi cơm mà". 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ