Điều tra vụ giết con nợ sau cú điện thoại “cầu cứu” của vợ

Hạnh đến nhà con nợ nói chuyện về khoản nợ vay để làm ăn thì xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Hạnh dùng dao đâm vào người Th. khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, Th. có vay Hạnh khoảng 130 triệu đồng để làm ăn nhưng không có khả năng chi trả.

Điều tra vụ giết con nợ sau cú điện thoại “cầu cứu” của vợ

Chủ nợ dùng dao đâm chết con nợ

Ngày 14/4, đại diện cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) xác nhận đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Th. (34 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình).

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 12/4 tại một căn hộ nằm ở cuối đường Ngọc Lâm (phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Hung thủ gây ra cái chết của anh Th. được xác định là Lê Quang Hạnh (47 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Được biết, vợ chồng Hạnh thuê nhà ở số 614 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy (quận Long Biên, TP.Hà Nội). Nguyên nhân gây án được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình nợ nần tiền bạc.

Qua chia sẻ của những người dân sống gần hiện trường, vào khoảng 21h30, mọi người nghe thấy tiếng cãi vã giữa một người phụ nữ và một người đàn ông phát ra từ phía căn hộ đang thuê của vợ chồng Hạnh. Khoảng 20 phút sau, mọi người thấy Hạnh đi xe máy về và lao vào phòng lớn tiếng chửi bới.

Chị N.T.K. (37 tuổi) sinh sống gần đó cho biết: “Lúc đó tôi đang nằm nhưng chưa ngủ được thì nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phía căn nhà trọ ở ngay bên cạnh. Cuộc cãi vã giữa người đàn ông lạ mặt với người thuê nhà trọ đó khiến mọi người choàng tỉnh giấc, sau đó ra ngoài đứng xem. Tôi cũng không hiểu có chuyện gì. Một lát sau thì thấy anh Hạnh đi xe máy về nhà”.

Nghe thấy tiếng chửi mắng từ phía nhà hàng xóm, ông T., người dân sống gần đó cũng chạy ra xem. Ông T. cho biết, tiếng cãi chửi nhau om sòm khắp xóm. Một người dân đi đến khuyên chủ nhà nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến gia đình người khác. Sau đó, vợ của chủ nhà trọ đi ra xin lỗi mọi người rồi đi thẳng vào trong. Tại đây, cuộc cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi người nghĩ rằng họ lục đục chuyện gia đình chứ không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao.

“Một lúc sau, tôi thấy anh Hạnh về. Anh này vừa đi vừa lớn tiếng chửi bới. Anh ta vào trong phòng được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Ngay sau đó, anh Hạnh mở cửa phòng rồi bỏ chạy. Do trời tối, tôi cũng không nhìn thấy gì thêm nữa”, ông T. cho biết thêm.

Điều tra vụ giết con nợ sau cú điện thoại “cầu cứu” của vợ - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Dân Việt

Mất mạng vì món nợ hơn 100 triệu đồng

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh trong căn phòng trọ của vợ chồng Hạnh, nhiều người dân đã yêu cầu vợ Hạnh mở cửa để vào kiểm tra. Lúc cửa phòng mở ra, mọi người phát hiện anh Th. nằm bất động dưới nền nhà, vùng ngực và bụng có nhiều vết máu loang lổ, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn. Lúc này vợ Hạnh đứng cạnh xác nạn nhân, khuôn mặt thất thần. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện thoại cho xe cứu thương và báo cho cơ quan chức năng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Th. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã cử người đến tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời có báo cáo lên Công an quận Long Biên để phối hợp truy bắt hung thủ gây án. Khoảng một giờ đồng hồ sau khi gây án, được sự vận động của cơ quan chức năng và người thân, Lê Quang Hạnh đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, một vị cán bộ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, ngay trong đêm, đối tượng Hạnh đã được áp giải lên Công an quận Long Biên để tiến hành lấy lời khai và tìm hiểu nguyên nhân gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng Hạnh khai nhận nguyên nhân có liên quan đến những mâu thuẫn trong chuyện vay nợ tiền bạc. Trong lúc bực tức không kiềm chế được bản thân, Hạnh đã rút dao đâm anh Th..

Theo tìm hiểu của PV, giữa nạn nhân Th. và vợ chồng Hạnh vốn có sự quen biết. Năm 2014, Th. có vay vợ chồng Hạnh số tiền 130 triệu đồng nói là để hùn vốn làm ăn và hứa sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, Th. mới trả cho vợ chồng Hạnh gần 40 triệu đồng. Vợ chồng Hạnh cũng đã nhiều lần nhắc Th. trả nợ nhưng nạn nhân vẫn khất lần. Ngoài ra, Th. còn có nhiều lời lẽ không tốt đẹp khi nhắc đến số tiền vẫn đang thiếu nợ.

Tối 12/4, vợ Hạnh có gọi điện cho anh Th. yêu cầu anh này đến phòng trọ của mình để nói chuyện về số tiền nợ. Tại đây, do hai bên không thống nhất được phương án nên đã xảy ra cãi vã. Cho rằng anh Th. đang là người thiếu nợ lại có cách hành xử không đúng với mình nên vợ Hạnh gọi điện cho chồng trở về phòng để giải quyết.

Nhận được điện thoại của vợ, Hạnh tức tốc đi xe máy về nhà để nói chuyện phải trái với Th.. Trong lúc tức giận bộc phát, Hạnh đã dùng dao đâm Th.. Khi thấy Th. nằm bất động, Hạnh bỏ lại con dao gây án và nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh thư giãn, tham gia chương trình vui chơi, giải trí, rèn luyện năng khiếu… Ảnh: ITN

Nở rộ dịch vụ bán trú hè

GD&TĐ - Trong khi ngành GD-ĐT đang nỗ lực giảm tải, trả lại cho học sinh kỳ nghỉ hè đúng nghĩa trọn vẹn 3 tháng thì nhiều phụ huynh xem kỳ nghỉ hè là học kỳ 3.