Điều tra vụ công an bị đâm chết tại phòng tập gym

Một chiến sĩ công an phòng cảnh sát Kinh tế tỉnh Hải Dương bị đâm chết tại phòng tập thể hình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Điều tra vụ công an bị đâm chết tại phòng tập gym

Sáng 12/4, nguồn tin cừ công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra vụ việc một cán bộ của Đội Cảnh sát Kinh tế công an TP Hải Dương bị đâm chết tại phòng tập thể hình.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11/4 tại phòng tập thể hình của CLB thể hình Thanh Niên (Đại lộ TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương).

Trong quá trình tập thể hình giữa anh C. là cán bộ CA TP Hải Dương và đối tượng Mai Trung Kiên xảy ra xích mích. Sau đó, Kiên đã dùng dao đâm anh C. một nhát chí mạng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn, ngưng tim nên đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Điều tra vụ công an bị đâm chết tại phòng tập gym
Gia đình tổ chức lo hậu sự cho chiến sĩ C.

Đại tá Hoàng Đức Thúy - người phát ngôn công an tỉnh Hải Dương mới đây thông tin, đã bắt được nghi can Mai Trung Kiên (trú tại TP. Hải Dương) và hiện vẫn đang lấy lời khai để làm rõ sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân tại phòng tập. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh C. không trong thời gian làm nhiệm vụ.

Điều tra vụ công an bị đâm chết tại phòng tập gym
Đối tượng Mai Trung Kiên
Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Mẹ ơi, con đã về rồi!': Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

'Mẹ ơi, con đã về rồi!': Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.