Điều đầu tiên khi khám thai

Một phụ nữ bước vào văn phòng, vừa cởi áo ngoài vừa hỏi:

Điều đầu tiên khi khám thai

- Thưa bác sĩ, tôi không muốn có thai, tôi phải làm sao đây?

- Theo tôi, việc đầu tiên là bà phải đeo kính vào.

- Thưa bác sĩ, đeo kính thì sẽ không có bầu ư?

- Không, nhưng đeo kính vào, bà sẽ nhìn rõ hơn các tấm biển gắn ở ngoài hành lang. Bác sĩ phụ khoa ở tầng trên, còn tôi là kiến trúc sư.

******

Món ăn ngon

* Một độc giả đến gặp chị phụ trách trang nội trợ của tờ báo nọ:

- Xin cảm ơn về món ăn mà chị đã hướng dẫn trên báo.

- Thật à? Ngon lắm hở?

- Tuyệt vời! Vợ tôi làm món đó để chiêu đãi mẹ vợ tôi và ăn xong bà ấy thề sẽ không bao giờ đến nhà tôi nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ