Điều chuyển Thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời tài xế ở Đồng Nai

GD&TĐ - Sau những thông tin liên quan BOT Biên Hòa về việc có nhiều người thắc mắc vụ CSGT trùng tên người bị kỷ luật 13 năm trước cũng là người ký giấy mời các tài xế liên quan lên làm việc – Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai đã bắt đầu được thuyên chuyển công tác từ hôm nay 3/11.

Ảnh: báo Tiền Phong
Ảnh: báo Tiền Phong

Theo đó, Thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng CSGT) xác nhận, Ban Giám đốc vừa công bố quyết định điều động đồng chí Thường sang bộ phận khác. Đây là việc điều động công tác bình thường.

Thượng tá Trung cho biết từ ngày hôm nay 3/11, Thượng tá Võ Đình Thường sẽ nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64), Công an tỉnh Đồng Nai.

Như GD&TĐ đã thông tin, ngày 18/10, Thượng tá Võ Đình Thường - Phó phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai ký giấy mời 20 tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Biên Hoà trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lên trụ sở làm việc.

Sau đó, giấy mời được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc về việc, vị Phó Trưởng phòng CSGT Đồng Nai Võ Đình Thường hiện nay và vị Trạm trưởng CSGT Dầu Giây - Võ Đình Thường từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng 13 năm trước có phải là một người?

Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai xác nhận mình là đại úy Võ Đình Thường bị kỷ luật cách đây 13 năm vào năm 2003.

Ông Thường cho biết, sau thời gian sửa chữa lỗi lầm, ông được xoá án kỉ luật. Năm 2005, ông đã được phân công làm đội trưởng đội cảnh sát 113 (PC 64). Năm 2010, ông được điều động, bổ nhiệm làm phó phòng cảnh sát môi trường. Đến năm 2015, ông Thường được luân chuyển làm Phó phòng cảnh sát giao thông đến nay.

Đến chiều 21/10, sau khi nhận được phản ánh, cơ quan Bộ Công an đã yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, khẩn trương vào cuộc, xác mình làm rõ và có báo cáo cụ thể vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đặng Tam Thuận và một mùa giải mới

Đặng Tam Thuận và một mùa giải mới

GD&TĐ - Bốn năm trước, Võ sư Đặng Tam Thuận là nhân vật của tôi trong bài “Kỳ nhân làng võ” đăng trên Báo Công an nhân dân. Bài ấy, tôi không kể anh về chuyện quyền cước, mà là khả năng tập hợp người trong giới, tổ chức những sân chơi đông đảo và những suy nghĩ khá thực tế về việc làm sao để người học võ có thêm cơ hội phát triển.