Điều bất ngờ

Tại một bệnh viện nọ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Y tá: “Xin chúc mừng bà sinh được một bé gái”.

Sản phụ: “Chà! Vậy thì cô đừng lo chăm sóc tôi nữa!”.

Y tá: “Tại sao thế?”.

Sản phụ: “Cô mau ra cửa phòng sinh chăm sóc chồng tôi đi!”.

Theo Sức khỏe & đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ dạy học con chữ, các em học sinh ở đây được quan tâm chăm sóc như con, cháu trong gia đình. Ảnh: Q.A

30 năm đồng hành với trẻ em nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương được ông Nguyễn Hữu Thời (71 tuổi), còn được gọi là Ba Thời, một cựu chiến binh, thành lập từ năm 1995...