Diễm My 9X tái ngộ 'tình cũ' trong phim mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cặp đôi chính của “Tình yêu và tham vọng” Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh đã tái ngộ trong phim mới dài 80 tập mang tên “Giấc mơ của mẹ”.

Dàn diễn viên phim “Giấc mơ của mẹ”.
Dàn diễn viên phim “Giấc mơ của mẹ”.

Giá trị gia đình

Sau dấu ấn của bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”, VieON và Vie Channel hợp tác sản xuất “Giấc mơ của mẹ”, phát hành độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON từ tháng 7.

“Giấc mơ của mẹ” là phim về đề tài gia đình, được làm lại từ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc năm 2015 - All about my mom. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của bà Thanh, người hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho chồng và ba người con.

Tuy nhiên, tình thương quá lớn của bà đôi khi trở thành sự áp đặt, khiến con cái dần xa cách. Giữa nhịp sống hiện đại, tính cách con cái mỗi đứa mỗi khác, bà phải có cách ứng xử để giữ không khí gia đình luôn yên ấm.

Với phiên bản Việt hóa, ê-kíp làm phim hy vọng “Giấc mơ của mẹ”, với những câu chuyện được khai thác thực tế và rất đời, sẽ mang lại cho khán giả những khoảnh khắc vừa thư giãn, vừa giải trí. Qua đó, ai cũng có thể “soi mình”, cảm nhận rõ hơn về giá trị gia đình…

Bộ phim “Giấc mơ của mẹ” quy tụ dàn diễn viên gạo cội như nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Khánh Huyền cùng những diễn viên trẻ như Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng…

Diễm My 9X vào vai cô con gái thứ 2 tên là Trà My với bản tính thẳng thắn, bộc trực, tài năng và tháo vát nhưng cũng rất nhiều nỗi niềm. Trong phim, cô đóng cặp cùng nam diễn viên Trần Quốc Anh. Giữa cô và bà Thanh luôn căng thẳng vì bất đồng quan điểm.

Đóng chung phim với Hồng Vân, Hữu Châu, cô lúc đầu gặp chút áp lực, về sau thoải mái hơn nhờ gắn kết. Cô nuôi cảm xúc bằng việc kết hợp một phần câu chuyện thực tế của bản thân về người mẹ đã khuất, phần còn lại nghiên cứu kịch bản.

Cô tiếp tục diễn xuất với Nhan Phúc Vinh sau “Tình yêu và tham vọng” năm 2020. Lần này, họ không thể hiện cảm xúc tình nhân, thay vào đó là anh em. Diễm My 9X nói: “Nhan Phúc Vinh là diễn viên chuyên nghiệp, biết quan tâm tới người khác, giống người anh lớn trong gia đình. Đóng phim cùng anh tôi rất an tâm”.

Với phiên bản Việt hóa, nội dung phim được chỉnh sửa, lồng ghép nhiều chi tiết phù hợp văn hóa. Dàn diễn viên còn có Kim Xuân, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh, Kim Nhã, Ngân Hòa... Dự án do Nguyễn Minh Chung đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng làm giám đốc sản xuất.

Diễm My cho biết, “Giấc mơ của mẹ” là bộ phim sau rất nhiều năm cô chưa trở lại với màn ảnh phía Nam. Bản thân cô trong quá trình quay phim đã rất nỗ lực để hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình. Được hợp tác với những diễn viên kỳ cựu, cô học hỏi được rất nhiều và có thêm vô số trải nghiệm sống cho bản thân.

Giấc mơ của My

Diễm My 9X.

Diễm My 9X.

Diễm My hay còn được gọi là Diễm My 9X, tên thật là Vũ Phạm Diễm My sinh năm 1990 tại TP Hồ Chí Minh. Lên 6 tuổi, Diễm My đã tham gia đóng phim.

Năm 2008, Diễm My tham gia cuộc thi “Người đẹp hoa anh đào” và đã giành giải Nhì. Năm 2010, cô tham dự cuộc thi sắc đẹp “Hoa hậu thế giới người Việt” và lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Năm 2011, cô bắt đầu lột xác với một hình tượng mới, gợi cảm và quyến rũ hơn.

Từ năm 2013, Diễm My bắt đầu gặt hái nhiều thành công qua nhiều bộ phim ăn khách như: “Mỹ nhân kế”, “Váy hồng tầng 24”, “Kung fu phở”, “Gái già lắm chiêu”...

Đặc biệt, bộ phim “Gái già lắm chiêu”, được ra mắt năm 2016, đã trở thành một trong những bộ phim điện ảnh ăn khách nhất năm tại Việt Nam. Bộ phim này còn nhận được 2 đề cử tại Cánh diều vàng 2016, trong đó có “Diễn viên nữ phim điện ảnh” giành cho nữ diễn viên Diễm My 9X.

Diễm My từng có tuổi thơ cơ cực. 11 tuổi, cô chứng kiến cha mẹ chia tay nhau. Thế nhưng, hai người vẫn sống chung trong một ngôi nhà vì mẹ cô không đủ điều kiện chuyển ra ngoài cùng con gái.

Tuổi thơ của cô không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn thường xuyên ốm đau, khó nuôi. Khi đó, mẹ của cô cũng mắc bệnh lao nên việc chăm sóc con cái vô cùng vất vả, chưa kể đến phải lớn dần lên trong hoàn cảnh, nhà không ngày nào là không có chuyện cãi vã. Sau khi bố có vợ mới, hai mẹ con Diễm My đã chuyển ra ngoài, nương tựa vào nhau để sống.

Cũng chính thời điểm ấy, Diễm My đã đi làm để phụ giúp mẹ. Có lẽ cũng bởi vì sự vất vả từ nhỏ nên cô luôn cảm thấy mình trưởng thành hơn so với tuổi thực. Đi lên từ gian khó nên người đẹp 9X luôn trân trọng và làm nghề một cách nghiêm túc.

Diễm My tâm sự, từ khi 17 tuổi, cô đã thay cha chăm sóc cho mẹ. Thời điểm mẹ mất, cô dường như suy sụp, không tham gia hoạt động gì và khó vượt qua được mất mát. Suốt thời gian đó, cô thường chia sẻ nỗi nhớ mẹ, dành nhiều thời gian để đi làm từ thiện theo tâm nguyện của bà.

Hiện, Diễm My cùng đoàn phim tiếp tục hoàn thành nốt bộ phim “Giấc mơ của mẹ”. Thời gian qua, cô cũng nhận một số kịch bản mới và đang cân nhắc để tiếp tục với các dự án phim tiếp theo.

Nữ diễn viên hiện cũng có một số dự án riêng của bản thân và sẽ trình làng trong thời gian tới. “Giấc mơ của My bây giờ là mọi người đón nhận thật tốt vai diễn của mình cũng như yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ”, cô chia sẻ.

Do tình hình dịch, bộ phim phải quay lâu hơn dự kiến. Trong khoảng thời gian đó, Diễm My khá vất vả trong việc giữ dáng không bị thay đổi quá nhiều. Cô chăm chỉ tập luyện và ăn kiêng theo chế độ riêng. Bởi vậy, không những không bị tăng cân, mà còn giảm được kha khá và giữ được vòng eo nhỏ nhắn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.