Mùa trung thu mới ở Trường tiểu học thị trấn Tân An, Bắc Giang

GD&TĐ - Với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, chiều ngày 30/9/2020, Liên đội trường Tiểu học thị trấn Tân An tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các em học sinh.

Tham dự ngày hội "Trung thu yêu thương" của nhà trường có đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức chính trị ở địa phương cùng toàn thể các thầy giáo cô giáo, các em học sinh cùng đông đảo các bậc phụ nhà trường.

Đúng 15 giờ, tiếng loa phát thanh của trường vang lên, các cô, cậu học trò nhanh nhẹn ra xếp hàng. Dưới ánh nắng thu vàng nhạt, bầu trời mùa thu xanh trong, cao vời vợi, sân trường lúc này được khoác trên mình chiếc áo mới rực rỡ bởi sắc cam của màu áo học trò xen lẫn màu xanh của lá, màu vàng của nắng.

Sau bao nhiêu chờ đợi, háo hức, đã đến lúc các học trò yêu được thưởng thức không khí của lễ hội trăng rằm. Từ cánh gà của sân khấu, cô Nguyễn Lan Phương bước ra trong tà áo dài màu vàng. Cùng với vẻ đẹp dịu dàng, giọng nói truyền cảm, cô đã dẫn dắt người xem đến với các tiết mục của ngày hội với biết bao nhiêu cảm xúc.

Mở đầu chương trình của ngày hội là tiết mục múa lân, có lẽ, đây cũng là tiết mục được mong đợi nhất. Tiếng trống thùng thùng vang lên. Những chú lân cùng ông địa bụng to xuất hiện trên sân khấu làm cho cả sân trường tưng bừng, rộn ràng trong tiếng hò reo vui sướng của các em. Chưa bao giờ tôi thấy các em cười sảng khoái đến vậy. Sự thích thú ánh lên trong đôi mắt trẻ thơ. Đám múa lân biểu diễn vô cùng  điêu luyện, đẹp  mắt. 

Ông Địa bụng phệ, đầu hói tròn, cười toe toét đi theo giỡn lân; hai chú lân thì len lỏi đến gần như muốn đùa vui với các em nhỏ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, xen lẫn tiếng xào xạc của gió, mùi thơm của hoa sữa, của đất trời, con người như hòa quyện vào nhau. Thật là tuyệt vời!

Mùa trung thu mới ở Trường tiểu học thị trấn Tân An, Bắc Giang ảnh 1
Học sinh hào hứng với màn múa lân.
Học sinh hào hứng với màn múa lân.

"Loa…loa….loa… Trung thu ngày hội, đón chị Hằng Nga, cùng với chúng ta, múa ca mừng hội. Loa….loa….loa, chị Hằng Nga ơi, xuống đây chơi đi!” Vừa dứt lời mời gọi, chị Hằng Nga với lời hát ngọt ngào, vui tươi đã đem đến cho ngày hội ca khúc “Tết suối Hồng”. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Cả sân trường như muốn vỡ òa. 

Xuống chơi cùng chị Hằng hôm nay còn có một cậu bé “lười biếng”, để trâu ăn hết lúa, đó chính là chú Cuội. “Mắt chữ O, miệng chữ A”, cứ như vậy, các học trò thơ ngây dõi theo từng hành động của hai nhân vật này. 

“Sự tích Trung thu, sự tích Chú Cuội” dần dần được mở ra trước lời kể hấp dẫn của “Hai tài năng nhí”. Tiếp đó là cuộc giao lưu giữa chị Hằng, chú Cuội với các em học sinh cùng với những phần quà nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã khiến các em vô cùng thích thú.

Hình ảnh đáng yêu của chị Hằng và chú Cuội.
Hình ảnh đáng yêu của chị Hằng và chú Cuội.

Trong ngày Tết trung thu hôm nay, để thắp lên ngọn lửa tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách và để lan tỏa những yêu thương, Đoàn thanh niên của thị trấn Tân An, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sự quan tâm đặc biệt. 

Gia đình, nhà trường và toàn xã hội luôn mong muốn các em luôn được đủ đầy.  Món quà tuy nhỏ nhưng đã làm ấm lòng các em trong ngày Tết trung thu năm nay. Nhìn vào những đôi mắt to, tròn ánh lên sự ngây thơ của các em, chúng tôi cảm nhận được lòng biết ơn của các em đối với mọi người. Chúng tôi thầm chúc cho các em luôn tràn ngập niềm vui và đạt được những điều mình mơ ước.

Ban thường vụ Đoàn thị trấn Tân An trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ban thường vụ Đoàn thị trấn Tân An trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trao quà cho học sinh khó khăn dịp trung thu.
Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trao quà cho học sinh khó khăn dịp trung thu.

“Chị Hằng Nga ơi! Trung thu đã đến rồi, chị Hằng cùng em và các bạn nhỏ của ngôi trường Tân An thân yêu hãy cùng hát và múa bài “Rước đèn ông sao” chị nhé! Các bạn ơi chúng mình bắt đầu nào!”. 

Không khí  sân trường đang nóng dần lên. Cả sân trường một màu cam vàng rực của chiếc áo đồng phục hòa vào làn nắng cuối thu. Trên tay các em là những ngôi sao lấp lánh đủ màu sắc. 

Cả sân trường như một bầu trời sao sáng lấp lánh ánh vàng. Tiếng nhạc vang lên, các em cùng hát vang bài hát “Chiếc đèn ông sao” và múa theo nhịp. Những chiếc đèn ông sao uốn lượn theo bàn tay nhỏ bé của các em. Từng điệu múa uyển chuyển, những chiếc đèn ông sao lúc đưa lên cao, lúc lại hạ xuống theo nhịp. Trên bầu trời những đám mây trắng như dừng lại ngắm nhìn, thán phục trước các bạn nhỏ tí hon ở dưới trần gian.

Học sinh đồng diễn tập thể màn hát - múa: “Chiếc đèn ông sao”.
Học sinh đồng diễn tập thể màn hát - múa: “Chiếc đèn ông sao”.

Có lẽ, phần hồi hộp và chờ đợi nhất là nội dung thi làm các sản phẩm đồ chơi trung thu và trưng bày mâm cỗ Trung thu các khối lớp. Ôi! không thể ngờ là các bạn ấy lại khéo tay đến thế.

Mâm cỗ Trung thu mới hấp dẫn làm sao! Nào bưởi, nào na, rồi xoài, chuối, có cả táo, bánh dẻo, bánh nướng,…  được các thầy cô, phụ huynh và chính những bàn tay búp măng mềm mại của học trò tỉa gọt, bày biện khéo léo, ngộ nghĩnh trông thật thích mắt! 

Mâm cỗ khổng lồ nhìn thật đẹp, thật hấp dẫn và đáng yêu. Hương thì thơm, màu sắc lại đẹp như cầu vồng tụ lại, ánh đèn lấp lánh từ mâm cỗ mỗi lớp và hơn hết là từ chính ánh mắt sáng ngời niềm vui của tất cả mọi người đã tạo nên một bầu không khí Trung thu thật ấm áp, vui tươi khắp sân trường.

Mâm cỗ Trung Thu mang đậm ý nghĩa và biểu tượng về ngày trung thu.
Mâm cỗ Trung Thu mang đậm ý nghĩa và biểu tượng về ngày trung thu.
Học sinh phá cỗ trung thu.
Học sinh phá cỗ trung thu.

Ngày hội trăng rằm đã khép lại trong những tiếng cười giòn tan của các em. Trung thu là dịp các em  được tìm hiểu và yêu thêm một nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Và hơn hết là cảm giác về sự gắn kết của tình bạn bè, tình thầy trò, tình yêu dành cho mái trường thân thương. Để từ đó, các em có thêm hứng khởi, thêm động lực, phấn đấu trong học tập. Và xa hơn nữa, hội trăng rằm còn chắp cánh cho trí tưởng tượng, cho những ước mơ của các em được bay cao, bay xa.

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh. Muôn ánh sao vui chiếu sáng non ngàn… Tiếng trống tưng bừng và lời hát tươi vui của ngày hội trăng rằm chắc chắn sẽ còn âm vang mãi, rộn ràng mãi trong tâm hồn, trong kí ức tuổi thơ của các em! 

Và tôi cũng có cảm nhận rằng, Trung thu năm 2020, một Trung thu đáng để nhớ, đáng để mong đợi đã đến với các bạn nhỏ của của Trường tiểu học thị trấn Tân An.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ