Đi chợ đêm ở Bắc Giang, người phụ nữ bị cướp cứa cổ tử vong

GD&TĐ - Đang di chuyển trên đường đi chợ mua cá về bán, chị Ngà và chị Thêm bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, chặn đường. Thấy chị Ngà hô hoán, hai tên cướp liền dùng dao cứa cổ nạn nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đầu giờ chiều ngày 18/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Ly (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, ở xã Đan Hội, Lục Nam) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Ngà và chị Trần Thị Thêm (36 tuổi, cùng ở xã Đan Hội) đi chợ đêm mua cá về bán. Khi cả hai đang trên đường di chuyển đến khu vực gần dập Hố Trúc (xã Cẩm Lý) thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, chặn đầu cướp túi sách và một số đồ trang sức.

Lúc này chị Ngà hô hoán, hai tên cướp thấy vậy liền dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Còn chị Thêm, dù hoảng sợ nhưng may mắn tìm đường chạy thoát được về nhà, rồi báo cho người thân chị Ngà.

Do vết thương quá nặng nên khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, chị Ngà đã tử vong.

Thông tin thêm với PV, vị lãnh đạo xã Cẩm Ly cho hay, vị trí xảy ra vụ việc là con đường đồng nằm cách xa khu dân cư.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy bắt thủ phạm ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.