Đêm giáp Tết ấm áp với những món quà ý nghĩa của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo

Đêm giáp Tết ấm áp với những món quà ý nghĩa của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo

Sau buổi học cuối cùng của năm Kỷ Hợi, nhiều nhóm học sinh trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội đã chia nhau ra siêu thị, hàng bánh để mua những phần quà chuẩn bị cho kế hoạch thiện nguyện của mình. Những phần quà này có được từ số tiền tiết kiệm của các em cùng sự trợ giúp của phụ huynh và các thầy cô trong trường. Rất nhiều quần áo ấm được quyên góp sau sự phát động của các bạn.

Đây là lần đầu tiên của nhiều bạn được đi tặng quà cho người lao động nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn nên nhiều bạn tỏ ra bất ngờ và xúc động nhưng cảm thấy hạnh phúc vì được chia sẻ một chút tình cảm với những hoàn cảnh không may mắn. Không trực tiếp tham gia với các hoạt động này, nhưng ở một góc xa giữa ngã 4 Tràng Thi - Phủ Doãn, thầy Hà Xuân Nhâm hiệu trưởng nhà trường vẫn âm thầm dõi theo hoạt động của các bạn. Thầy cho biết: " kế hoạch tặng quà này được các nhóm phát động từ rất lâu và được các con nhiệt tình hưởng ứng, nó là nghĩa cử cao đẹp nên các thầy cô và ban phụ huynh nhiệt tình ủng hộ và hỗ trợ bên cạnh các con thực hiện". 

Đêm 27 tháng chạp, ban phụ huynh và thầy cô trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa đã đồng hành cùng các em học sinh đi tặng quà cho lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 2.

Đồ ăn nóng, sữa tươi và quần áo ấm đã được chuẩn bị từ sau buổi học cuối cùng của năm.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 3.

Cùng sự giúp đỡ của phụ huynh, các bạn di chuyển đến địa điểm tặng quà.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 4.

Nhóm Memoir trò chuyện với một cụ già tại phố Hàng Đậu.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 5.

Chiếc bánh bao còn nóng hổi cùng sữa tươi và áo ấm được các bạn trao cho cụ.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 6.

Đôi mắt đẫm lệ của cụ bà khi nhận được món quà của các bạn.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 7.

Ở một góc không xa các bạn cũng tìm thấy một người phụ nữ đang nghỉ để chờ đến giờ sang chợ hoa quả gánh hàng.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 8.

Ngoài đồ ăn, cô còn nhận được chiếc áo ấm mà các bạn phát động trong trường.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 9.

Một cụ già nhận phần quà trong lời động viên chia sẻ của các bạn

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 10.

Nụ cười hạnh phúc của một cô khi nhận quà tết ý nghĩa này.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 11.

Những món quà này tuy không quá lớn nhưng nó là tấm lòng và tình cảm mà các bạn học sinh dành cho.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 12.

Ở vỉa hè con phố Phủ Doãn, bạn Phạm Anh Thư trưởng câu lạc bộ truyền thông Memoir đang trò chuyện cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 13.

Có nhiều bạn lần đầu tiên đi phát quà thiện nguyện không khỏi xúc động trước câu chuyện mà những mảnh đời khó khăn giãi bày.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 14.

Những câu chuyện ngắn ngủi để sau đó các bạn lại tiếp tục di chuyển.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 15.

Trời về khuya, nhiệt độ đã giảm xuống thấp khiến nhiều người đã chìm vào giấc ngủ bên lề đường. Món quà được đặt ngay ngắn bên chỗ họ nằm với mong muốn góp một chút tình cảm trước thềm xuân.

Đêm giáp Tết ấm áp với tấm lòng thiện nguyện của các bạn học sinh cấp 3 tới người lao động nghèo - Ảnh 16.

Chỉ còn vài chục tiếng nữa là bước sang thềm năm mới, những món quà nhỏ bé này như sẻ chia với những mảnh đời không may mắn mà các bạn trao tặng.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ