Để tài năng luôn tỏa sáng: Điểm tựa tin cậy của hiền tài

GD&TĐ - Đối với thành công của mỗi cá nhân, bên cạnh nỗ lực bản thân, luôn có sự đồng hành, ủng hộ của cha mẹ cùng sự dày công tôi luyện của thầy cô.

Thủ khoa Trần Thị Huyền Trang (bên trái) và TS Vũ Thị Mai Hương.
Thủ khoa Trần Thị Huyền Trang (bên trái) và TS Vũ Thị Mai Hương.

Càng gặt hái quả ngọt, những người con ấy càng ghi khắc công ơn của người đã dưỡng dục mình.

Cha mẹ động viên

Trần Thị Huyền Trang, thủ khoa ngành Sư phạm Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - một trong 90 thủ khoa xuất sắc của các trường đại học tại Hà Nội năm 2021, với điểm học tập toàn khóa: 3.9/4.0.

Huyền Trang cho hay: Em bén duyên với môn Địa lý từ lớp 9, sau đó học lớp chuyên Địa của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Trong suốt quá trình học THPT, em 2 lần đoạt giải Khuyến khích quốc gia môn Địa lý, giải Nhì HS giỏi tỉnh môn Địa lý. Ở đại học, em có 3 đề tài nghiên cứu khoa học, 2 đề tài được giải Nhì cấp khoa, giải Khuyến khích và giải Ba cấp trường. Em tốt nghiệp thủ khoa của khoa và là 1 trong 90 thủ khoa đại học thành phố Hà Nội. Hiện, Trang là giáo viên hợp đồng tại TP Vinh, Nghệ An.

“Em thấy mình may mắn vì luôn được gia đình và ba mẹ ủng hộ trong suốt thời gian học. Ba mẹ em chưa bao giờ tạo áp lực về việc học, cho em được thoải mái lựa chọn ngành nghề, ba mẹ chỉ tư vấn và định hướng thêm cho em” – Huyền Trang chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Quý, mẹ của Huyền trang cho biết: Trang có được thành tích đáng tự hào như hôm nay là nhờ sự quyết tâm, chủ động, đặc biệt là yêu thích ngành học của mình. Cháu luôn tự định hướng, đặt ra mục tiêu và thực hiện cho bằng được. Áp lực lớn nhất đối với tôi là lo cho con về sức khoẻ vì khi còn nhỏ cháu rất hay ốm vặt.

“Là giáo viên, tôi biết, ngành sư phạm Địa lý khi ra trường không có nhiều cơ hội việc làm, song rất hy vọng, những nỗ lực của con sẽ được đền đáp xứng đáng và có cơ hội phát huy năng lực. Trang đã từ chối cơ hội trở thành giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội theo gợi ý của thầy cô và quyết tâm trở về quê hương để làm giáo viên phổ thông. Tôi luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định đầy lý  tình và ấm áp này của con” – bà Quý bộc bạch.

Mùa tuyển sinh năm 2021, trong danh sách 94 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội, có một nữ sinh đặc biệt - em Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Quá trình học tập, Thu Nga có nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt ở môn Sinh học: Năm lớp 10, đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Vàng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ mở rộng. Năm lớp 11, đạt giải Nhất Học sinh giỏi tỉnh, giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia, giải Khuyến khích Olympic Sinh học quốc tế và năm lớp 12 giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Bà Trần Thị Phượng, mẹ của Thu Nga cho biết: Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình khi bố mất sớm, mẹ làm công nhân nuôi 3 chị em ăn học nên Nga luôn luôn chăm ngoan, nghĩ cho người thân. Tôi luôn động viên cháu, càng khó khăn càng phải cố gắng nên Nga tự giác, mẹ không cần phải nhắc nhở việc học.

“Qua các kỳ thi mà kết quả chưa được như mong muốn, Nga thường rất buồn. Song, tôi dạy con, cuộc đời cũng như các bậc thang nên con phải kiên trì leo từng bậc và không ngừng nỗ lực. Cuối cùng, cháu cũng gặt hái được kết quả tốt hơn. Gia đình luôn là điểm tựa tin cậy và vững vàng nhất để nâng cánh con bay cao, bay xa” – bà Phượng nói.

Thu Nga (giữa) cùng mẹ (bên trái) và cô Vũ Thị Hạnh.
Thu Nga (giữa) cùng mẹ (bên trái) và cô Vũ Thị Hạnh.

Thầy cô chắp cánh

Tâm sự về thần tượng trong cuộc sống, người hun đúc thêm ý chí và dẫn đường đam mê khoa học, thủ khoa Trần Thị Huyền Trang tâm sự: TS Vũ Thị Mai Hương - giảng viên Bộ môn Địa lý kinh tế xã hội, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là người có sức ảnh hưởng lớn tới những thành tích học tập của em ở bậc đại học.

Chia sẻ tự hào về học trò, TS Vũ Thị Mai Hương cho biết: Huyền Trang là sinh viên lễ phép với thầy cô, hoà đồng với bạn bè. Trang thông minh, ham học hỏi. Ấn tượng nhất là Trang luôn “tạo áp lực” cho giáo viên hướng dẫn.

“Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, vào đúng ngày Huyền Trang được kết nạp Đảng, tôi đã hẹn gặp và trao đổi với em về mong muốn của cá nhân và cũng là mong muốn của Bộ môn, Khoa sẽ giữ em lại làm cán bộ giảng dạy. Tôi đã phân tích và định hướng cho em học tiếp lên cao học, sau đó đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài… Tuy nhiên, Huyền Trang quyết định về quê công tác để cống hiến cho quê hương và sống gần bố mẹ. Tôi tôn trọng quyết định của em nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối vì suốt 20 năm dạy học tôi chưa gặp một sinh viên nào tài năng, xuất sắc như Huyền Trang”, TS Mai Hương kể.

Còn đối với chủ nhân những tấm huy chương Olympic Sinh học quốc tế Nguyễn Thị Thu Nga, kết quả có được, ngoài sự cố gắng của bản thân, có vai trò rất lớn của gia đình và thầy cô. Gia đình luôn quan tâm, chăm sóc, động viên em về mặt tinh thần. Với thầy cô, “người mẹ thứ hai” mà em vô cùng biết ơn là cô giáo Vũ Thị Hạnh, Tổ trưởng bộ môn Sinh học, Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Năm học lớp 9, do đạt giải Nhất Học sinh giỏi Sinh học tỉnh Phú Thọ nên Nga được tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương. Tuy nhiên, do nhà cách trường gần 20km, kinh tế gia đình không được khá giả nên em quyết định chọn trường gần nhà để theo học.

“Một ngày, cô Hạnh xuất hiện trước cửa nhà với vẻ thân thiện và ân cần. Cô trò chuyện với em rất lâu, hỏi ước mơ của em, tại sao không theo trường chuyên và khuyên nhủ nhiều điều. Nhờ sự thuyết phục của cô, em đã đồng ý theo học Trường THPT chuyên Hùng Vương. Khi đó, vừa ký vào đơn đăng ký theo học, em vừa khóc vì xúc động trước sự quan tâm của cô”, Thu Nga chia sẻ về bước ngoặt đầu tiên.

Cô Hạnh sau đó đưa Nga về nhà ở suốt 3 năm học Trường THPT chuyên Hùng Vương, coi em như con cái trong nhà. Thời gian ở cùng gia đình cô cũng là quãng thời gian đầy kỷ niệm đẹp với Nga, tiếp thêm động lực và niềm tin để em gặt hái những thành tích học tập vượt trội.

Với cô Hạnh, niềm vui của cô không chỉ dừng lại ở việc thuyết phục thành công Nga theo học Trường THPT chuyên Hùng Vương mà còn được đồng hành cùng học trò giành nhiều thành tích cao ở môn Sinh học tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, cô Hạnh luôn ủng hộ việc Nga lựa chọn Trường Đại học Y Hà Nội, bởi đó không chỉ là khẳng định thành công, sự nỗ lực của bản thân Nga mà còn viết tiếp giấc mơ dang dở của cô... là trở thành một bác sĩ đa khoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Quân đội Israel tấn công Gaza.

IDF đã sẵn sàng tấn công Rafah

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm 5/5, quân đội Israel đã sẵn sàng cho cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.