Đề nghị truy tìm thủ phạm đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

Trung ương Hội nghề cá đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam truy tìm tàu nước đã đâm chìm tàu cá QNa 95959, tăng cường đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân.

Đề nghị truy tìm thủ phạm đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa

Ngày 8/5, ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có báo cáo gửi Trung ương Hội nghề cá về việc ngư dân Thăng Bình (Quảng Nam) bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa. Sau động thái này, Trung ương Hội nghề cá cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, đề nghị truy tìm tàu nước ngoài đã đâm chìm tàu QNa 95959.

Trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội nghề cá lên án và phản đối hành động vô nhân đạo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, gây thiệt hại lớn tài sản của ngư dân đang khai thác thủy sản trên biển.

“Đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam cần truy tìm tàu nước đã đâm chìm tàu cá QNa 95959, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam trong các hoạt động trên biển”, văn bản nêu.

de-nghi-truy-tim-thu-pham-dam-chim-tau-ca-o-hoang-sa

Ngư dân Thành khi vừa trở về đất liền gặp người thân. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó, khoảng 23h ngày 3/5, tại vùng biển Hoàng Sa, tàu của ngư dân Phạm Phú Thành (50 tuổi, xã Bình Minh, Thăng Bình) vừa thả 31 thúng cho 31 ngư dân đi câu mực thì một tàu nước ngoài bằng vỏ thép lao tới. Thấy tàu lạ, biết chuyện chẳng lành, ông Thành cho tàu chạy né được khoảng 2 hải lý thì bất ngờ bị đâm mạnh. Trên tàu lúc này chỉ có ông Thành cùng con trai Phạm Phú Nhân (20 tuổi) và ngư dân Võ Thanh Trung (26 tuổi). Ông Thành cầm bộ đàm thông báo cho anh em đang đi câu mực với nội dung: “Tàu đã bị đâm, sắp chìm, anh em quay lại khẩn trương”.

“Khi tàu bắt đầu chìm, tôi hét lớn gọi con trai và thằng Trung nhanh thoát ra ngoài. Khoảng 10 phút sau tàu chìm hẳn chỉ còn nổi giàn đèn mực, cả ba người bu bám trên đó, chờ anh em chèo thúng về. Tàu nước ngoài không cứu hộ dù chúng tôi kêu gào”, ông Thành kể.

Hai tiếng sau, chiếc thuyền thúng đầu tiên của thuyền viên đi câu mực trước đó mới về lại vị trí tàu chìm, cả ba được cứu sống. Đến 8h sáng ngày 4/5, lần lượt 30 ngư dân còn lại mới chèo thúng quay về hết. Ai cũng hoảng loạn.

Khoảng 9h, tàu cá QNa 94998 của ông Phạm Phú Trung (cùng trú tại xã Bình Minh) đánh bắt gần đó phát hiện 31 thuyền thúng dập dềnh trên biển nên đến vớt, đưa toàn bộ 34 ngư dân lên tàu trở về đất liền”, ông Thành nói và cho hay cả đoàn cũng lả đi vì đói, khát.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.

Bà Nguyễn Thị Nhạn cần mẫn chăm nong tằm.

Gìn giữ tinh hoa tơ tằm Cổ Chất

GD&TĐ - Cổ Chất từ lâu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ truyền thống, cung cấp nguồn tơ sợi chất lượng cho nhiều làng nghề dệt lụa nổi tiếng trên cả nước.