Đe dọa phóng viên, người đàn ông bị xử phạt 42,5 triệu đồng

GD&TĐ - Một người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 42,5 triệu đồng vì đã có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên...

Phóng viên Hoàng Quân trình báo vụ việc với cơ quan công an. Ảnh: Quân Hoàng.
Phóng viên Hoàng Quân trình báo vụ việc với cơ quan công an. Ảnh: Quân Hoàng.

Ngày 30/3, UBND quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Đức (40 tuổi, trú đường Hồ Sỹ Tân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) số tiền 42,5 triệu đồng.

Cụ thể, ông Đức bị xử phạt về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên…”, căn cứ Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Trước đó Báo GD&TĐ đưa tin, chiều 11/2, anh Hoàng Văn Quân (38 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) là phóng viên Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh (Báo Công an nhân dân) nhận điện thoại của một người đàn ông từ số máy 0917.279.779.

Qua điện thoại, người đàn ông này xưng là anh của bà T.T.H (SN 1983, trú đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), liên quan trong bài phản ánh đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TP.HCM của anh Quân thực hiện.

Theo ghi âm cuộc gọi dài hơn 7 phút, người đàn ông này liên tục chửi bới, dùng lời lẽ dọa giết cả gia đình anh Quân.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Nại Hiên Đông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà làm rõ người sử dụng số điện thoại 0917.279.779 gọi điện đe dọa giết cả nhà phóng viên Hoàng Quân là ông Nguyễn Quốc Đức. Ngoài việc xử phạt hành chính, ông Đức phải xin lỗi công khai về hành vi đe dọa phóng viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.