Danh tính nghi phạm “máu lạnh” cầm kiếm chém hàng chục nhát vào bảo vệ Điện Máy Xanh

Vụ việc một nhân viên bảo vệ của siêu thị Điện Máy Xanh bị chém hàng chục nhát ngay trước cửa hàng tại thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội) khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Sau khi gây án, nam thanh niên này đã đến công an trình diện.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Vũ Mạnh Tưởng, Bí thư thị trấn Liên Quan cho biết, ngay sau khi gây án, nam thanh niên này đã đến cơ quan Công an huyện Thạch Thất trình diện.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 1/8, Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan) đã mang theo thanh kiếm dài đến chém bảo vệ tại cửa hàng siêu thị Điện máy Xanh.

Bị tấn công bất ngờ, người bảo vệ tại siêu thị Điện Máy Xanh không kịp chạy và gục ngã chống cự yếu ớt. Thấy người bảo vệ ngã ra đất, Tuấn Anh không chịu dừng lại mà lao vào chém tới tấp truy sát đến cùng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Danh tính nghi phạm máu lạnh” cầm kiếm chém hàng chục nhát vào bảo vệ Điện Máy Xanh-2

Nam thanh niên điên cuồng truy sát bảo vệ. (Ảnh cắt từ clip).

Khi xảy ra vụ việc, 2 người trong cửa hàng chạy ra nhưng đối tượng này quá hung hăng nên không ai dám lại gần khống chế đành bất lực nhìn người bảo vệ bị truy sát.

Chỉ khi người bảo vệ nằm gục, Tuấn Anh mới chịu dừng tay mà rời khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ vụ việc.

Theo tintuconline.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.