Đánh thức khát vọng tri thức từ giảng đường Tây Bắc

GD&TĐ - Một năm học mới bắt đầu trên giảng đường Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên.

Sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên hân hoan trong ngày Khai giảng.
Sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên hân hoan trong ngày Khai giảng.

Một dấu mốc đặc biệt

Trong không khí trang trọng, ấm áp của Lễ Khai giảng năm học 2026–2027, những gương mặt tân sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên mang theo nhiều cảm xúc. Có niềm vui của ngày đầu bước vào môi trường đại học, có sự háo hức trước một chặng đường mới và trên hết là niềm tự hào khi trở thành một phần của thế hệ sinh viên đầu tiên tại Phân hiệu.

Với một cơ sở giáo dục đang trong những năm tháng đầu tiên xây dựng, mỗi người học hôm nay không đơn thuần là một sinh viên. Các em chính là những người đặt nền móng cho văn hóa học đường, tinh thần học tập và những giá trị đầu tiên của Phân hiệu.

Nhìn rộng hơn, sự ra đời của Phân hiệu mở thêm cơ hội để học sinh Điện Biên và các địa phương lân cận tiếp cận giáo dục đại học ngay tại khu vực mình sinh sống. Đối với học sinh vùng cao, vùng khó khăn, đặc biệt là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, cơ hội ấy càng có ý nghĩa khi khoảng cách địa lý và những điều kiện về kinh tế, sinh hoạt không còn là trở ngại quá lớn trên hành trình đến với giảng đường.

dien-bien-2.jpg
Phân hiệu mở thêm cơ hội để học sinh Điện Biên và các địa phương lân cận tiếp cận giáo dục đại học ngay tại khu vực mình sinh sống.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, bà Lò Thị Luyến – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khẳng định sự ra đời của Phân hiệu không chỉ là một dấu mốc về giáo dục mà còn gắn với định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Theo bà Lò Thị Luyến, khi giáo dục đại học hiện diện ngay trên địa bàn, nhiều học sinh sẽ có thêm lựa chọn để tiếp tục học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Quan trọng hơn, địa phương có thêm điều kiện để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển.

Đặt người học ở trung tâm

Đứng trước những kỳ vọng ấy, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên cho biết Phân hiệu xác định rõ mục tiêu xây dựng một địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh chất lượng chuyên môn, môi trường giáo dục được đặc biệt chú trọng. Phân hiệu hướng tới xây dựng không gian học tập thân thiện, kỷ cương, nhân văn và giàu bản sắc; nơi sinh viên được khuyến khích học tập, sáng tạo, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Bởi giáo dục đại học không chỉ là câu chuyện của những tấm bằng. Đó còn là quá trình hình thành tư duy, bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm của người trẻ trước cộng đồng và xã hội.

Với các tân sinh viên, những năm tháng tại Phân hiệu sẽ là quãng thời gian để tích lũy kiến thức và kỹ năng, đồng thời khám phá năng lực của chính mình. Với đội ngũ giảng viên, mỗi bài giảng cũng là một cơ hội để truyền cảm hứng học tập, nuôi dưỡng khát vọng và giúp người học xác lập mục tiêu cho tương lai.

Chia sẻ với các tân sinh viên tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh: những nỗ lực, sáng tạo và thành tựu của các em hôm nay sẽ trở thành những “viên gạch hồng” góp phần tạo dựng nền móng, dệt nên truyền thống của Phân hiệu cho các thế hệ mai sau.

Đó cũng là lời nhắc nhở về một trách nhiệm đặc biệt, thế hệ sinh viên đầu tiên không chỉ học cho mình mà còn góp phần tạo nên hình ảnh, văn hóa và những giá trị đầu tiên của ngôi trường.

Từ góc nhìn của địa phương, kỳ vọng dành cho thế hệ sinh viên đầu tiên cũng được đặt ra rất rõ ràng.

“Các em là lứa sinh viên đại học đầu tiên được đào tạo ngay tại Điện Biên. Hãy biến niềm tự hào ấy thành ý chí vươn lên, làm chủ tri thức và công nghệ, để dù sau này làm việc ở đâu, các em cũng sẽ là những trí thức trẻ mang khát vọng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” – bà Lò Thị Luyến gửi gắm.

Thông điệp ấy không chỉ hướng tới thành tích học tập. Điều địa phương mong muốn ở thế hệ trẻ còn là khả năng biến tri thức thành hành động, biến những điều được học thành giá trị phục vụ cộng đồng.

Trong định hướng phát triển, Phân hiệu được kỳ vọng tiếp tục giữ vững các lĩnh vực đào tạo thế mạnh như y tế, sư phạm, đồng thời từng bước mở rộng các ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương.

dien-bien-3.jpg
PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên chứng nhận cho tân sinh viên là thủ khoa đầu vào các ngành.

Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung đang cần đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với những thay đổi của đời sống kinh tế – xã hội.

Đại diện sinh viên, em Quàng Thị Tươi, lớp K27MN3, không giấu được niềm xúc động khi nói về ngày khai giảng đặc biệt này.

“Chúng em vô cùng vinh dự, tự hào và ý thức được trách nhiệm của bản thân trước bước ngoặt lịch sử của nhà trường. Chúng em cam kết sẽ phấn đấu học tập hết mình để cùng nhau chắp cánh tri thức, kiến tạo tương lai”, Quàng Thị Tươi chia sẻ.

Tại buổi lễ, Phân hiệu cũng công bố các quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc; sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các tân sinh viên là thủ khoa các ngành. Những phần thưởng là sự ghi nhận đối với nỗ lực của thầy và trò, đồng thời tạo động lực để phong trào thi đua dạy tốt – học tốt tiếp tục được lan tỏa.

Một năm học mới đã mở ra. Trên giảng đường Điện Biên, những sinh viên đầu tiên đang bắt đầu hành trình của mình bằng những bài học đầu tiên, những mục tiêu đầu tiên và cả những ước mơ còn ở phía trước.

Từ những bước chân hôm nay, một thế hệ trí thức trẻ đang được chuẩn bị hành trang. Và từ những giảng đường mới, kỳ vọng về một nguồn nhân lực chất lượng cao cho Điện Biên và Tây Bắc cũng đang từng bước được hiện thực hóa – bằng giáo dục, bằng nỗ lực của người thầy và bằng chính khát vọng vươn lên của người học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ