Danh sách bạn đọc báo GD&TĐ ủng hộ 2 bé sinh đôi cùng mắc bệnh ung thư

GD&TĐ - Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết về hoàn cảnh của 2 bé sinh đôi cùng mắc bệnh ung thư, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 14.390.000 đồng.

Xót xa hoàn cảnh hai bé song sinh cùng bị mắc bệnh ung thư máu.
Xót xa hoàn cảnh hai bé song sinh cùng bị mắc bệnh ung thư máu.

Ngày 31/8, Báo GD&TĐ đăng tải bài viết “Ngằn ngặt tiếng khóc của 2 bé sinh đôi cùng mắc bệnh ung thư" - mã số MT05, hai cháu Đặng Hoàng Phúc và Đặng Hoàng Đức đã nhận được nhiều sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, chị Nguyễn Thị Hoa Mai và anh Đặng Văn Thái ở thôn 5, xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đến với nhau trong hoàn cảnh khó khăn, hạnh phúc được đơm hoa kết trái khi vợ anh sinh đôi 2 cháu là Phúc và Đức (SN 2020). Cuộc sống tuy túng thiếu đủ đường, còn khó khăn, vất vả nhưng trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.

Niềm vui chưa được bao lâu thì đến năm lên 2 tuổi cháu Đặng Hoàng Phúc phát hiện bị bệnh ung thư máu (Lơ xê mi cấp dòng lympho thể L2), sức khỏe ngày càng yếu do phải xạ trị nhiều lần. Cũng vì vậy mà Phúc thường xuyên lên cơn quấy khóc, lần nào cũng tím tái hết cơ thể vì khóc. Hiện giờ cháu đã 4 tuổi nhưng cơ thể nhỏ bé, nặng chưa được 10kg.

Thương con gặp bệnh nan y, vợ chồng anh chị vẫn nỗ lực làm mọi thứ để con được điều trị tốt nhất. Đầu năm 2024, hai vợ chồng bàn với nhau vay mượn hơn 200 triệu để anh Thái đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan kiếm tiền trả nợ và lo chi phí chữa trị lâu dài cho con.

Nhưng trớ trêu thay, tai ương vẫn tiếp tục ập xuống gia đình bất hạnh này, cách đây 1 tháng, người em trai sinh đôi là cháu Đặng Hoàng Đức cũng được phát hiện bị ung thư máu. Chị lại tay xách, nách mang đưa cả 2 con ra nhập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để chăm sóc và điều trị.

Kinh tế của gia đình vốn đã khó khăn từ khi con mắc bệnh, chị Mai đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con và gánh thêm khoản nợ cho chồng đi xuất khẩu lao động. Ngoài bé Hoàng Phúc, Hoàng Đức, chị còn nuôi thêm một đứa con nhỏ nữa.

Giờ cả hai con cùng mang bệnh, chi phí điều trị cho con là rất lớn, ngoài chi phí thuốc men, viện phí do BHYT thanh toán thì mỗi ngày gia đình chị phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng cho những chi phí điều trị ngoài BHYT. Với chi phí điều trị vượt ngoài khả năng của gia đình, trong khi hai bên nội ngoại và bà con thân thích hoàn cảnh đều khó khăn nên không biết bấu víu vào đâu. Bất lực, chị Nguyễn Thị Hoa Mai đã cầu cứu các tấm lòng hảo tâm.

Sau khi báo GD&TĐ đăng tải thông tin về hoàn cảnh trên, đã có rất nhiều sự động viên, sẻ chia với mong muốn giúp đỡ 2 cháu Đặng Hoàng Phúc và Đặng Hoàng Đức.

Từ ngày 31/8-9/9, thông qua tài khoản của VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, bạn đọc đã quyên góp hỗ trợ hoàn cảnh 2 cháu (mã số MT05) số tiền 14.390.000 đồng. Danh sách hỗ trợ, kết chuyển số tiền trên vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cường kích Su-24 Ukraine mang theo tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

'Quân đội Anh sa lầy trong khủng hoảng'

GD&TĐ - Nhiều thập kỷ cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Anh đã khiến quân đội nước này thiếu nhân sự, trang bị kém, chậm trễ trong sản xuất, nâng cấp.