Đánh bom cảm tử kinh hoàng ở Iran, 41 người thiệt mạng

GD&TĐ - 41 người, trong đó có quân nhân, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công cảm từ nhằm vào một xe buýt của Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – hãng tin FARS news đưa tin hôm qua (13/2).

Lực lượng cảnh sát Iran
Lực lượng cảnh sát Iran

Trước đó trong ngày, hãng tin địa phương IRNA cho biết 20 người đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công kinh hoàng trên diễn ra ở khu vực Chanali, thuộc đường Khash-Zahedan, nằm giữa các thành phố Zahedan và Khash – một khu vực không xa biên giới với Pakistan. Nơi đây cũng thường diễn ra các hoạt động buôn lậu ma túy và hoạt động quân sự.

Trụ sở Qods của IRGC nói trong một tuyên bố rằng một xe hơi mang chất nổ đã lao vào xe buýt đang đưa quân nhân về nhà. Ban đầu, số người chết là 27 và số người bị thương là 13.

Nhóm khủng bố có tên Jaish ul-Adl được cho là đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau vụ tấn công trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi đã lên tiếng phản đối vụ tấn công và nói rằng sẽ sớm trả thù cho các nạn nhân.

Vụ việc trên xảy ra sau vụ tấn công gần đây nhất vào tháng 9 năm ngoái nhằm vào một cuộc diễu binh quân sự ở Iran, làm hơn 20 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Theo Sputnik/Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ