Đánh bại tuyển Việt Nam là ‘nhiệm vụ không tưởng’ của Singapore

GD&TĐ - Các chuyên gia đều nhận định: 'Nếu muốn vào chung kết, tuyển Singapore phải đánh bại Việt Nam với tỷ số tối thiểu 3-0 trên sân Việt Trì. Đây có thể nói là nhiệm vụ không tưởng nếu nhìn vào tình hình hiện tại”.

Trận Việt Nam - Singapore được dự đoán vô cùng hấp dẫn, kịch tính.
Trận Việt Nam - Singapore được dự đoán vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024, tuyển Singapore dù được chơi trên sân nhà nhưng đã để thua trắng 0-2 trước tuyển Việt Nam qua đó buộc phải thắng cách biệt 3 bàn ở trận lượt về mới có vé đi tiếp.

Chuyên gia bóng đá Singapore - Hazman Abd Aziz cho rằng, đây là nhiệm vụ không tưởng, ông chia sẻ với truyền thông trong nước: “Đỉnh Fansipan hùng vĩ ở Việt Nam với độ cao 3.147m. Nếu một người muốn vượt qua đỉnh núi, họ cần có sức mạnh và sự quyết tâm rất lớn.

Điều đó có thể được so sánh với những thách thức mà tuyển Singapore đang phải đối mặt ở trận bán kết lượt về ở AFF Cup.

Nếu muốn vào chung kết, tuyển Singapore phải đánh bại Việt Nam với tỷ số tối thiểu 3-0 trên sân Việt Trì. Đây có thể nói là nhiệm vụ không tưởng nếu nhìn vào tình hình hiện tại”.

Trong khi đó, trên trang Vietnamnet, chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán: “Tuyển Singapore sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Họ chơi tấn công và đây là cơ hội cho chúng ta dùng bài phòng ngự phản công sở trường. Tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam có thể lại thắng 2-0 như trận lượt đi”.

Mới đây, chú mèo tiên tri cũng đã đưa ra dự đoán của mình về trận đấu nói trên. Cụ thể, chú mèo tiến thẳng về đĩa thức ăn có lá cờ Việt Nam. Điều này có nghĩa, Singapore sẽ là đội phải nhận thất bại, dù được thi đấu trên sân nhà.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra vào lúc 20h ngày 29/12 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rồi mai này, góc sân ấy sẽ trở thành những nhớ, những thương… Ảnh: Phạm Ngọc.

Mùa Hè cuối cùng…

GD&TĐ - Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, nắng vẫn giòn tan vàng ươm trên sắc đỏ nôn nao của loài hoa học trò.

Học sinh Trường nội trú Hy vọng giặt sạch áo quần để phân loại trước khi gửi tặng các bạn vùng lũ. Ảnh: NTCC

Ngày yêu thương

GD&TĐ - Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.