Đăng tin sai về người trốn cách ly lên Facebook, 2 đối tượng bị phạt 10 triệu đồng

GD&TĐ - Lợi dụng mạng xã hội, Vũ Mạnh H. và Triệu Thành L. đã đăng tải thông tin sai sự thật khi cho rằng công dân H.T.T ở huyện Văn Chấn trốn cách ly. Hành vi trên đã bị phát hiện, xử lý.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Công an tỉnh Yên Bái vừa phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số tài khoản đăng tải nội dung sai sự thật. Nội dung đăng tải về lịch trình di chuyển của một trường hợp có tên là H.T.T (quê quán Văn Chấn, Yên Bái) đã trốn cách ly tại KCN Bắc Giang về địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các bài viết này đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái đã xác định được chủ các tài khoản Facebook đăng tải các thông tin sai sự thật nêu trên. Công an cũng triệu tập 2 đối tượng là Vũ Mạnh H. (trú tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái) và Triệu Thành L. (trú tại thôn An Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã nhận thức hành vi vi phạm của mình, tiến hành gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với mỗi đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.