Đang tập gym, cô gái bị kẻ “biến thái” sàm sỡ, dùng vũ lực ép giao cấu

GD&TĐ - Trong khi đang tập gym, cô gái đã bị một đối tượng có hành vi sàm sỡ và dùng vũ lực để ép giao cấu ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sau khi phản kháng, cô gái đã chạy thoát được.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Bình.
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an huyện Quảng Ninh đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) để điều tra về hành vi sàm sỡ, dùng vũ lực để ép giao cấu ngoài ý muốn đối với nạn nhân là một cô gái.

Theo cơ quan chức năng cho biết, vào ngày 3/9, chị Nguyễn T.H. (SN 1993, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) đến Công an huyện Quảng Ninh trình báo sự việc chị bị một nam đối tượng sàm sỡ, dùng vũ lực để ép giao cấu ngoài ý muốn khi đang tập gym.

Cụ thể, vào khoảng 17h50’ ngày 2/9, tại phòng tập gym của anh Phùng Xuân Phúc (tại thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh), trong khi chị đang tập thì bị nam thanh niên đi đến dùng vũ lực sàm sỡ và ép buộc chị thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Tuy nhiên, chị phản kháng, chống cự và đã chạy thoát được.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng lấy lời khai bị hại, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và triển khai truy xét đối tượng. Qua các tài liệu xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Anh Tuấn.

Qua công tác vận động, đến sáng ngày 4/9, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã đến Công an huyện Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.