Đằng sau thất bại của tuyển Đức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển Đức chia tay vòng chung kết World Cup đầy cay đắng sau vòng bảng.

Cầu thủ Đức thất vọng sau trận thua Nhật Bản. Ảnh: IT.
Cầu thủ Đức thất vọng sau trận thua Nhật Bản. Ảnh: IT.

Chuyện gì đang diễn ra trong lòng bóng đá Đức? Hay phải chăng đội bóng mang danh “Cỗ xe tăng” không còn là thế lực hùng mạnh của bóng đá thế giới?

Trách nhiệm của Hansi Flick

4 năm trước trên đất Nga, sau đúng 80 năm, người Đức mới lại phải nếm trải nỗi đau của việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên của một kỳ World Cup. Cứ ngỡ kết quả thảm họa đó chỉ là “tai nạn” của đội bóng từng lên đỉnh thế giới năm 2014.

Nhưng không, tại Qatar, “Cỗ xe tăng Đức” tiếp tục bị loại ở ngay vòng bảng. Điểm chung trong 2 lần dự World Cup 2018 và 2022, đội tuyển Đức đều thất bại trước các đại diện đến từ châu Á.

World Cup 2018 tại Nga, đội tuyển Đức bước vào giải với tâm thế đương kim vô địch. Tuy nhiên, đội hình cũ kỹ và tinh thần rệu rã khiến cho họ bị loại bởi một đội bóng châu Á là Hàn Quốc.

Đến World Cup 2022, trận thua trước Nhật Bản chính là bước ngoặt khiến cho đội tuyển Đức không thể tự quyết được số phận. Đáng nói hơn, ở lượt cuối dù Đức thắng Costa Rica 4 - 2 thì việc Nhật Bản bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha đã phá tan giấc mơ của người Đức.

Tờ Bild của Đức dẫn đầu làn sóng chỉ trích đội tuyển quốc gia với tiêu đề: “Thật đáng xấu hổ! Chúng ta đã bị loại. Thế giới bóng đá từng run sợ trước chúng ta. Nhưng Đức giờ chỉ còn là người lùn bóng đá”.

Tờ Sueddeutsche đưa những hình ảnh thất bại của tuyển Đức với lời nhận định: “Những khoảnh khắc hoảng loạn và xấu hổ”. Tờ Spiegel bình luận: “Đây là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đức”.

Huấn luyện viên trưởng Hansi Flick không thể chối bỏ trách nhiệm sau thất bại thảm hại ở World Cup 2022. Chiến lược gia 57 tuổi đã khởi đầu đầy ấn tượng trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức.

10 trận bất bại liên tiếp đã đưa ông vào danh sách kỷ lục và người Đức bắt đầu mộng mơ về chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, “tuần trăng mật” của Hansi Flick và đội tuyển quốc gia nhanh chóng chấm dứt.

Đội tuyển Đức sớm bộc lộ rất nhiều vấn đề, trong khi Hansi Flick đã thất bại trong nỗ lực tìm kiếm các phương án thay thế. 8 trận đấu trước thềm World Cup 2022, đội tuyển Đức chỉ thắng được 2.

Đến sát ngày khai mạc, Hansi Flick và các học trò chỉ thắng 1 - 0 trước đối thủ yếu Oman trong trận giao hữu mà họ đã dứt điểm tới… 19 lần. Hansi Flick và các học trò đến Qatar trong tâm trạng bất an, điều vốn không có trong từ điển của người Đức vốn mạnh mẽ, đầy bản lĩnh.

Thất bại gây sốc trước Nhật Bản chỉ là sự nối dài cho những yếu kém, vấn đề được nhận diện từ đầu năm 2022 của đội tuyển Đức. Triết lý bóng đá của Hansi Flick thể hiện ở Qatar đã không tạo ra sự đột biến nào đáng kể, nhất là trong những khoảnh khắc sống còn. Tính kỷ luật và sự chặt chẽ vốn làm nên thương hiệu của người Đức chỉ còn là dĩ vãng. Lỗi rất lớn của Hansi Flick.

Lo cho EURO 2024

Huấn luyện viên Hansi Flick. Ảnh: IT.

Huấn luyện viên Hansi Flick. Ảnh: IT.

“Chúng tôi thực sự thất vọng. Việc bị loại sớm lần này vô cùng đau đớn. Tôi hy vọng các thành viên ban huấn luyện và quản lý đội tuyển sẽ giải trình nguyên nhân ban đầu về giải đấu này và cũng đưa ra các quan điểm cho tương lai, bởi vì EURO sẽ được tổ chức tại đất nước của chúng tôi vào năm 2024. Đó là những yêu cầu ban đầu. Lúc này tôi chưa thể nói trước về tương lai của Hansi Flick” - Ông Bernd Neuendorf (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức).

Nhưng nếu chỉ có Hansi Flick là “vật tế thần” thì chưa thể hiểu hết vì sao bóng đá Đức sa sút không phanh. Ở World Cup 2018, đội tuyển Đức là tập thể nhiều mâu thuẫn và bất ổn.

Đến 2022, nội bộ đội tuyển Đức không còn sóng gió nữa. Tuy nhiên, cái cách thầy trò Hansi Flick truyền tải yếu tố chính trị qua hoạt động bóng đá khiến họ trở thành cái gai trong mắt của nước chủ nhà, đặc biệt là hành động “bịt mồm” khi chụp ảnh trước trận.

Phân tích ở góc độ chuyên môn, “Cỗ xe tăng Đức” giờ đây yếu đều ở cả 3 tuyến, mà lý do nằm ở vấn đề “nhân tài như lá mùa thu”. Việc thiếu một số 9 đẳng cấp là vấn đề lớn nhất của Đức tại World Cup năm nay và cả World Cup 2018.

Đức tổ chức tấn công không tệ nhưng không có nổi một chân sút đẳng cấp. Niclas Fullkrug, ghi 2 trong 6 bàn cho đội tuyển Đức, chỉ là chân sút hạng 2, trong khi Thomas Mueller mờ nhạt bởi chấn thương và tâm thế yếu ớt.

Nếu như hàng công dứt điểm kém thì hàng thủ Đức lại mong manh dễ vỡ. Họ đã không giữ sạch lưới trong cả ba trận vòng bảng ở Qatar. Niklas Suele chậm chạp và thiếu tỉnh táo, đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trước Nhật Bản, song không hiểu sao vẫn được đá trọn vẹn 270 phút ở vòng bảng. Nico Schlotterbeck còn non kinh nghiệm. David Raum giỏi công hơn thủ.

Sau trận cuối vòng bảng với Costa Rica, huấn luyện viên Hansi Flick cho biết: “Bóng đá Đức cần có một cuộc cải tổ sâu rộng. Chúng ta cần làm những điều khác biệt trong công tác đào tạo. Việc không có nhiều cầu thủ trẻ tốt khiến đội tuyển Đức không có đội ngũ kế thừa. Và tôi cho rằng, lúc này Đức cần đào tạo cả những cầu thủ hiểu biết sâu sắc về chiến thuật”.

Rõ ràng, cần nhiều thời gian cho những thay đổi mang tính nền tảng, cho công cuộc tái thiết toàn diện và gốc rễ. Nhưng chỉ còn 18 tháng nữa là tới EURO 2024 mà Đức làm chủ nhà.

Ít nhất, người Đức phải tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà đội tuyển quốc gia đã bộc lộ trong một thời gian rất dài, kéo dài ở hai kỳ World Cup gần đây. Nếu không, EURO có thể là cơn ác mộng tiếp theo dành cho “Cỗ xe tăng Đức”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.