Đằng sau kỷ lục của thầy hiệu trưởng

GD&TĐ - Thầy Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng Trường TH Kim Ngọc (TP Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc) đã thực hiện tâng bóng nghệ thuật bằng 2 chân, giữ bóng trên đầ u và vai đi bộ liên tục không để bóng rơi suốt quãng đường 8,5km.

Thầy Đào Chí Mạnh ( thứ tư từ trái sang) trao hơn 30 triệu đồng và quà cho 2 chị em Trần Khánh An. Ảnh: NVCC
Thầy Đào Chí Mạnh ( thứ tư từ trái sang) trao hơn 30 triệu đồng và quà cho 2 chị em Trần Khánh An. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, điều thầy Mạnh hướng tới từ hoạt động này không phải để “nổi tiếng” mà nhằm kêu gọi, ủng hộ giúp đỡ 2 học sinh huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) mất cả cha và mẹ do tai nạn giao thông.

Đam mê thể thao

Khi còn là học sinh tiểu học, Đào Chí Mạnh đã đam mê bóng đá và luôn nghĩ cần luyện tập thật tốt và tạo nên một dấu ấn,sự kiện nào đó cùng trái bóng. Đến năm 2013 với mong muốn vượt qua chính mình đồng thời rèn luyện sức khỏe, ý chí, thầy Đào Chí Mạnh bước vào luyện tập tâng bóng bằng hai chân, giữ bóng trên đầu, vai và đi bộ liên tục. 

Nhớ lại thời gian đầu tập luyện, thầy Mạnh chia sẻ luôn bị đau nhức cơ hai chân, đau vai và đầu nhưng mỗi ngày trôi qua cùng chế độ luyện tập phù hợp, cơ thể quen dần và thích nghi dễ dàng. Cũng theo thầy Mạnh, từ khi có ý tưởng đến quyết định xác lập kỷ lục chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Việc luyện tập trong thời gian ngắn đòi hỏi người chơi không chỉ nỗ lực, biết chọn điểm rơi phong độ, cảm giác với trái bóng mà còn phải duy trì thể lực thật tốt. 

“Hàng ngày, tôi tập luyện 2 lần, mỗi lần khoảng 2 giờ. Vào mùa đông phải dậy từ 5 giờ sáng. Có những hôm sương mù dày đặc, chưa đủ sáng nhưng vẫn phải tranh thủ tập luyện dưới bóng đèn cao áp cho tới lúc sáng hẳn… Khi đã hạ quyết tâm cũng đồng nghĩa phải chấp nhận và biến khó khăn thành động lực để hoàn thành…”,  thầy Mạnh bày tỏ.

Trong hơn 2 giờ tập tâng bóng nghệ thuật, thầy luôn quán triệt với chính mình dù đạt được tới 90% hành trình nhưng nếu để bóng rơi coi như không đạt thành tích. Chính vì vậy, có lúc tâng bóng 5 km dù đã hoa mắt, chóng mặt, chân mỏi nhừ nhưng thầy Mạnh vẫn cố gắng hết mình. Kết quả cuối cùng đạt được với tâng bóng nghệ thuật bằng hai chân, giữ bóng trên đầu và trên vai đi bộ liên tục không để rơi bóng thật đáng tự hào với thời gian 2 giờ 16 phút, gần 10.000 lần tâng bóng trên đoạn đường hơn 8 nghìn mét.

Với thành tích này, thầy Mạnh đã gửi hồ sơ xác lập kỷ lục Việt Nam về việc đi bộ tâng bóng nhằm kêu gọi cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ 2 HS trên địa bàn huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) mồ côi cha mẹ. Và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã gửi thông báo thầy Mạnh được nhận Bằng xác lập Ý chí Kỷ lục Việt Nam. 

Thầy Đào Chí Mạnh (giữa) thăm hỏi, động viên 2 chị em Trần Khánh An tại gia đình. Ảnh: NVCC
Thầy Đào Chí Mạnh (giữa) thăm hỏi, động viên 2 chị em Trần Khánh An tại gia đình. Ảnh: NVCC

Động lực sau trái bóng

Bảy năm bền bỉ luyện tập và quyết định xác lập kỷ lục tâng bóng nghệ thuật bằng hai chân, giữ bóng trên đầu và trên vai đi bộ liên tục không để bóng rơi đến với thầy Đào Chí Mạnh xuất phát từ việc ngày 19/10/2019, vợ chồng đồng nghiệp không may mất do tại nạn giao thông, để lại 2 con đang ở tuổi ăn, học. Cháu lớn học lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo, cháu nhỏ học Trường Tiểu học Hợp Hòa (huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc).

“Ngày về Tam Dương thắp hương đồng nghiệp, nhìn 2 cháu bên linh cữu cha mẹ tôi xót xa vô cùng. Mất 1 người thân đã quá sức chịu đựng, đằng này các cháu mất cả cha lẫn mẹ cùng lúc, tinh thần sẽ suy sụp tới đâu, ai sẽ hỗ trợ vật chất để các cháu được tiếp tục ăn học? Trong khi đó ông bà nội ngoại đều có tuổi. Cháu lớn có nói rằng sẽ học hết THPT rồi làm công nhân để nuôi mình, nuôi em ăn học. Trong tôi như có sự thúc giục phải hành động gì đó giúp 2 cháu có động lực tiếp nối cuộc sống, học tập...” , thầy bùi ngùi chia sẻ.

Trở về, thầy Mạnh tăng cường luyện tập với mong muốn xác lập kỷ lục Việt Nam về tâng bóng đi bộ nhằm kêu gọi sự đồng cảm, tấm lòng nhân ái của những cá nhân, tập thể ủng hộ, giúp đỡ về vật chất tinh thần cho 2 cháu. Mục tiêu ban đầu của thầy Mạnh là quyên góp 10 triệu đồng. Một tháng sau, thầy tiếp tục kêu gọi và lần này được gần 20 triệu đồng. Thế nhưng nhiều người vẫn tìm kiếm thông tin và thông qua thầy Mạnh để ủng hộ tiếp với tổng số tiền huy động lên tới hơn 30 triệu đồng. 

“Ngày mang số tiền về trao tặng 2 cháu trang trải  sinh hoạt, học tập, tôi thấy trong ánh mắt của Trần Khánh An (chị gái) lóe lên niềm hy vọng. Em hứa với chúng tôi sẽ cố gắng học tập tốt để thi đại học. Tôi hy vọng sự hỗ trợ ban đầu sẽ giúp em vững tin trong cuộc sống, nỗ lực và đạt được kết quả mong đợi”, thầy Mạnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Hà – Phó trưởng Phòng Chính trị tư tưởng – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc bày tỏ: “Thầy Mạnh lập kỷ lục không phải vì bản thân muốn nổi tiếng mà hơn thế để kêu gọi cộng đồng quan tâm, quyên góp giúp đỡ 2 HS mồ côi cha mẹ. Đây là việc làm  ý nghĩa và được nhiều người ủng hộ…”.

Đây không phải là việc làm vì HS đầu tiên của thầy Đào Chí Mạnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, HS không thể tới trường, thầy đã mở lớp học trực tuyến miễn phí thu hút hơn 4.000 HS trên khắp mọi miền đất nước tham gia học tập. Thầy Mạnh cũng là người tích cực kéo nhiều GV cùng dạy học online miễn phí giúp HS dù nghỉ học nhưng không ngừng học. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.