Đang chờ đón cháu, phát hoảng vì xe bốc cháy

Vụ cháy xe đã xảy ra ngay trước cổng trường tiểu học Lê Lợi, trên đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, vào cuối giờ chiều 16/4.

Đang chờ đón cháu, phát hoảng vì xe bốc cháy

Vào hồi 16h ngày 16/4, ông Phan Đình Hào đang chờ đón cháu học tại trường Lê Lợi thì phát hiện xe có tiếng động lạ rồi phát ra lửa. Ông Hào lập tức tấp xe vào lề đường và hô hoán người dân xung quanh trợ giúp.

Chiếc xe cháy ngay trước cổng trường tiểu học.
Chiếc xe cháy ngay trước cổng trường tiểu học.

Bà H. hành nghề bán quà vặt trước cổng trường chứng kiến sự việc cho biết: “Ngọn lửa ban đầu nhỏ nhưng sau đó lan nhanh khiến người dân xung quanh hoảng loạn sơ tán. Mặc dù chủ xe đã nhanh chóng dùng áo khoác để dập lửa nhưng đành bất lực với ngọn lửa cháy quá lớn”.

Cán bộ trường Lê Lợi dập lửa
Cán bộ trường Lê Lợi dập lửa

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe máy đã cũ của ông Hòa bị thiêu rụi hoàn toàn, cháy trơ khung. Ngọn lửa bắt đầu từ bộ phận phun xăng, sau đó lan nhanh đến khu vực bình chứa xăng và bốc lên toàn bộ khung xe. Đám cháy kéo dài khoảng 5 phút, lửa bốc cao hơn 2m, sau đó đã được các cán bộ trường Tiểu học Lê Lợi dùng bình chữa cháy chuyên dụng để dập lửa.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã nhanh chóng quản lý học sinh, ngăn các em đến hiện trường để đảm bảo an toàn, trật tự. Các lực lượng CSGT cũng có mặt kịp thời để điều tiết xe cộ, tránh ùn tắc trong giờ cao điểm.

Chiếc xe máy cháy hết
Chiếc xe máy cháy hết

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ