Đang bế con trên tay, người đàn ông vẫn hành hung vợ dã man giữa phố

GD&TĐ - Người đàn ông được cho là chồng dù đang bế con nhỏ trên tay nhưng vẫn không ngừng to tiếng chửi bới, lao vào giật tóc, đấm, đá, bóp cổ người phụ nữ được cho là vợ một cách dã man.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện một clip ghi lại cảnh xô xát giữa đôi nam nữ - được cho là vợ chồng dưới sân một khu chung cư ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Như trong clip ghi lại, người đàn ông được cho là chồng dù đang bế con nhỏ trên tay nhưng vẫn không ngừng to tiếng chửi bới, lao vào giật tóc, đấm, đá, bóp cổ người phụ nữ được cho là vợ một cách dã man.

Chứng kiến sự việc bất bình trên, một người dân ở gần đó đã tới khuyên can nhưng cũng đành bất lực trước sự hung hãn của người chồng.

Người chồng liên tục đánh, đá vào người vợ.
Người chồng liên tục đánh, đá vào người vợ.

Theo người đăng tải clip cho biết, nguyên nhân được do cho là dẫn đến sự việc trên là người vợ nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng nên muốn kiểm tra điện thoại nhưng người chồng không đồng ý, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.

Tuy nhiên, dù cho mẫu thuẫn giữa 2 người chính xác là gì thì hành vi bạo hành, đánh đập phụ nữ dã man như vậy là không thể chấp nhận được.

Chưa kể đến việc người chồng còn sử dụng bạo lực với vợ ngay trước mặt con nhỏ, khiến đứa trẻ sợ hãi, khóc thét. Từ đó, có thể gây ám ảnh tâm lý đối với đứa trẻ về sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.