Dân bản bàng hoàng phát hiện người phụ nữ chết trong tình trạng bán khỏa thân ​

GD&TĐ - Sáng nay (9/5), người dân tại bản Củ 1, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm chết trong tình trạng bán khỏa thân.

Nạn nhân chết trong tình trạng bán khỏa thân, mặc váy Thái (Ảnh: Đức Trung).
Nạn nhân chết trong tình trạng bán khỏa thân, mặc váy Thái (Ảnh: Đức Trung).

Ông Lường Văn Thật, trưởng bản Củ 1 cho biết, nạn nhân là bà Lò Thị Hịa (SN 1979). Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, hai người cháu của bà Hịa nghe thấy tiếng cầu cứu là bị cướp, sau đó chạy đến thì bà Lò Thị Hịa nằm trên nền đất ngay cạnh nhà.

Quanh người nhiều vết đâm, chém bằng vật sắc nhọn. Ngay khi phát hiện sự việc, bà con nhân dân trong bản đã thông báo tới chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, tiến hành phong tỏa hiện trường.

Dân bản bàng hoàng trước cái chết.
 Dân bản bàng hoàng trước cái chết.

Tại hiện trường người dân cũng phát hiện một con dao và 2 thanh củi dài đặt cạnh xác nạn nhân.

Cũng theo Trưởng bản Củ 1, bà Hịa có một người con gái đã lấy chồng ở huyện Tủa Chùa (Điện Biên) và bà Hịa đang sống độc thân, không gây hiềm khích với bất cứ ai trong bản. Cứ vài tuần thì lại có người lạ ở địa phương khác đến thăm.

Nhiều người hiếu kì đến xem sự việc.
 Nhiều người hiếu kì đến xem sự việc.

Hiện nay, cơ quan Công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra để tìm hiểu nguyên nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.