Đàn bà ngốc và đàn bà hư

Có một người đàn ông biết tuần lễ tới sẽ rất bận rộn nên báo cho vợ:

Đàn bà ngốc và đàn bà hư

- Em yêu, anh sẽ phải tiếp một vài khách hàng làm ăn và cần đưa họ về địa phương. Vì thế, anh sẽ vắng nhà 1 tuần.

- Vậy à, nếu anh đi vắng... em nghe nói có 1 tua du lịch Hy Lạp rất hấp dẫn, em muốn được đi...

- Người chồng chấp nhận tua du lịch đó. Đến tối, ông ta cũng thông báo cho tình nhân:

- Anh lấy làm tiếc, anh cần đi về địa phương 1 tuần!

- Anh yêu, nếu anh đi vắng thì liệu anh có chi cho em tua du lịch Hy Lạp không?

Giống như trường hợp của vợ, ông ta cũng chấp thuận...

Sau 1 tuần, người chồng trở về thấy vợ rất vui vì chuyến du lịch.

- Này, em thế nào?

- Tuyệt vời, em đã thăm rất nhiều nơi hấp dẫn và có vài tấm ảnh đây...

Người đàn ông sửng sốt khi nhìn thấy có tình nhân của mình trong ảnh.

- Anh biết không, mụ này đã ngủ với hầu hết bọn đàn ông trong đoàn, họ không ít đâu...

Nuốt cục giận vào trong, tối hôm đó ông đến chỗ tình nhân:

- Này, em thế nào?

- Tuyệt vời, cám ơn anh! Em cho anh xem ảnh nhé.

Tất nhiên, trong vài tấm hình, ông nhận ra vợ của mình.

- Anh quen bà này à?

- Ồ không.

- Này, anh biết không, mụ này là ngốc nhất trong cả bọn đàn bà đấy! Ả là người duy nhất đã đi cùng với chồng!

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ