Đắk Lắk: Xử phạt hơn 3,7 triệu đồng đối với nữ giáo viên đánh bầm đùi học sinh

GD&TĐ - Giáo viên đánh bầm tím đùi học sinh bị phạt hành chính hơn 3,7 triệu đồng và tạm đình chỉ giảng dạy 3 tháng.

Em Đ. bị cô Thanh đánh bầm tím đùi.
Em Đ. bị cô Thanh đánh bầm tím đùi.

Chiều tối 26/10, Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, UBND thành phố vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với cô An Thị Thanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột – người đã dùng thước đánh học sinh bầm tím đùi) số tiền 3.750.000 đồng.

Bên cạnh đó, cô Thanh còn chịu hình phạt bổ sung là tạm đình chỉ giảng dạy 3 tháng. Riêng Ban giám hiệu trường, Phòng GD&ĐT có văn bản Phê bình về việc chậm trễ báo cáo sự việc.

Trường Tiểu học Nguyễn Du nơi xảy ra vụ việc.
Trường Tiểu học Nguyễn Du nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, như đã phản ánh, trong lúc cô Thanh đang dạy môn Toán, các học sinh đều chăm chú nghe giảng.

Tuy nhiên đến lúc làm bài tập, em T.B.T.Đ. không có đồ dùng học tập, không chịu làm bài. Bên cạnh đó, từ đầu năm học đến nay em Đ. thường xuyên thiếu dụng cụ học tập và quên vở khi đến lớp, kiểm tra bài cũ không thuộc bài. Bản thân cô Thanh muốn học sinh tiến bộ nên đã dùng thước đánh vào đùi của em Đ, gây ra hậu quả không mong muốn như hiện nay.

Vvụ việc này gây bức xúc cho phụ huynh em Đ., phụ huynh cả lớp 3B cũng như tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường. Sau khi xảy ra vụ việc, cô Thanh, Ban giám hiệu nhà trường đã gặp để động viên, ổn định tâm lý học sinh và xin lỗi gia đình. Nhà trường đã tiến hành kỷ luật cô An Thị Thanh với hình thức Khiển trách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...