Đắk Lắk: Rạch mặt, đùi tình nhân vì nhớ lại chuyện cũ

GD&TĐ - Nhớ lại việc “người tình” cặp bồ với mình còn qua lại với người khác nên Sang đã dùng dao rạch mặt và đùi chị L rồi bỏ về.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 11/5, VKSND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thanh Sang (SN 1980, ngụ xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, chị H.T.L. và Sang (ngụ cùng xã) mặc dù đã có vợ, chồng riêng nhưng lại nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau.

Đến sáng ngày 4/1, trong lúc làm rẫy, Sang có nhắn tin hỏi chị L rằng đi chợ không và chị L gọi điện lại trả lời chiều mới đi.

Bỗng dưng Sang nhớ lại việc trước đây khi đang cặp bồ với Sang mà chị L. còn qua lại với người khác nữa. Không những thế, chị L còn không nghe điện thoại của Sang nhiều lần khiến Sang bực tức.

Lúc này Sang lấy con dao trong cốp xe bỏ vào túi quần với ý định khi gặp chị L sẽ dùng dao rạch mặt chị để dằn mặt.

Ngay sau đó, Sang điều khiển xe máy ra khu vực thưa dân thuộc thôn 3 (xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp) để đợi gặp chị L.

Đến 12 giờ cùng ngày, Sang thấy chị L chạy xe máy 1 mình nên ra hiệu dừng xe để nói chuyện. Sau khi chị L dừng xe, cả 2 ngồi nói chuyện và âu yếm nhau.

Sau đó, Sang đã rút dao rạch 2 nhát vào đùi và mặt chị L, đập điện thoại đã mua tặng chị L trước đó rồi bỏ về.

Theo kết luận pháp y chị L bị thương tích với tỉ lệ 15%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trái ổi

Truyện ngắn: Trái ổi

GD&TĐ - Tiếng thắng gấp cháy bánh của chiếc xe máy ở phía sau, ông Mạnh vội quay nhìn. Một đôi nam nữ ngồi trên xe SH màu trắng tinh, quay ngang.
Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.