Đắk Lắk: Phát hiện nhiều động vật hoang dã trong quán nhậu nổi tiếng phố núi

Hơn 50 cá thể là động vật hoang dã được lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà hàng ở phố núi. Chủ nhà hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên toàn bộ số động vật trên đã bị tạm giữ.

Nhiều cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trong nhà hàng
Nhiều cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trong nhà hàng

Ngày 17/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác định chủng loại trên 50 cá thể động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Biển Rừng ở đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến.

Trước đó, sau một thời gian nắm bắt tình hình, chiều 15/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang ông Nguyễn Mạnh H. (trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) đang có hành vi vận chuyển 2 cá thể chồn sống (chưa xác định được chủng loại).

Qua làm việc, ông Ha. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 2 cá thể chồn trên và khai nhận đã mua chúng tại nhà hàng trên đường Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến. Đây là một nhà hàng nổi tiếng về các món nhậu từ động vật rừng.

Lực lượng chức năng thu giữ số động vật hoang dã không nguồn gốc
Lực lượng chức năng thu giữ số động vật hoang dã không nguồn gốc

Ngay trong đêm, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Kiểm lâm thành phố bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà hàng trên thì phát hiện 51 cá thể động vật rừng sống gồm: chồn, rắn, dúi, rùa (chưa xác định được chủng loại).

Chủ nhà hàng này là ông Nguyễn Đức H. (SN 1956) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số động vật trên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý chủ nhà hàng này theo quy định của pháp luật…

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.