Đắk Lắk: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong lô cao su

Trong lúc đi cạo mủ cao su, một người dân ở Đắk Lắk đã phát hiện và cứu sống một bé trai sơ sinh nặng 2,5kg bị bỏ rơi tại lô cao su.

Đắk Lắk: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong lô cao su

Theo tin mới nhận, khoảng 4h20 sáng 16/9, chị Nguyễn Thị Thu (27 tuổi), trú thôn 7B, xã EaHiao, huyện EaH’leo (Đắk Lắk) vào lô cao su của gia đình để cạo mủ. Trong lúc đang cạo mủ, bất ngờ chị Thu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tìm một lúc xung quanh, chị Thu phát hiện có một bé trai được bọc trong bao ni lông đặt nằm cạnh gốc cao su.

Đắk Lắk: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong lô cao su - Ảnh 1

Bé trai được tìm thấy ở gốc cao su hiện đang được chăm sóc tại gia đình chị Thu

Ngay sau đó, chị Thu đã bế bé sơ sinh bị bỏ rơi tới trụ sở UBND EaH’leo để trình báo sự việc, đồng thời thông báo tìm người thân của cháu bé.

Được biết, hiện bé trai đang được chăm sóc tại gia đình của chị Thu. Tin nhanh từ chị Thu cho hay, nếu như không tìm được bố mẹ của cháu thì chị sẽ nhận cháu làm con nuôi và chăm sóc chu đáo.

Theo Nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.