Đắk Lắk: Bình gas mini phát nổ, 2 học sinh bị thương nặng

GD&TĐ - Nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người dân chạy tới quan sát thì phát hiện có 2 em nhỏ bị thương nên khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Đắk Lắk: Bình gas mini phát nổ, 2 học sinh bị thương nặng

Chiều 1/8, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ nổ vừa xảy ra trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Xuân Khu - Chủ tịch UBND xã Ea Bông, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến 2 người bị thương.

“Chúng tôi đang cử lực lượng tiếp cận hiện trường và ghi nhận vụ việc. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình hình nạn nhân, chỉ biết có 2 em nhỏ bị thương do nổ bình gas mini”, ông Khu cho hay.

Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h trưa 1/8 tại một căn nhà gần trung tâm chợ Hòa Đông, xã Ea Bông. Nạn nhân được xác định là em Lê Đăng Hải (16 tuổi, con trai ông Bình) và Nguyễn Văn Tính (15 tuổi, hàng xóm).

Được biết, vào thời điểm trên, em Lê Đăng Hải rủ em Nguyễn Văn Tính (là hàng xóm) sang nhà mình cùng nấu ăn trưa. Khi cả hai đang nấu ăn thì bình gas mini bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ đã khiến cả hai bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện do vết thương nặng nên các nạn nhân được gia đình chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà bị hư hỏng sau vụ nổ. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…