“Đại ca” bị “đàn em” sát hại: Mối hận của 4 năm trước

Hiếu nhớ lại mối hận 4 năm trước nên đã dùng ổ khóa cửa nhà và nón bảo hiểm đập vào đầu ông T khiến cho ông này tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo tin tức trên báo Vnexpress, trưa 18/3, vụ xô xát xảy ra tại ngôi nhà trọ trong hẻm 70 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) của Nguyễn Thanh T (biệt danh T "Xì ke"). Nhiều tiếng động vang lên cùng những tiếng la ó.

Ngay sau đó, người dân nhìn thấy ông T ôm đầu máu chạy ra ngoài được một đoạn thì gục xuống đất. Cùng lúc, Lê Văn Hiếu cầm dao chạy theo sau thì bị nhiều người ngăn cản. Trong khi ông T được đưa đi cấp cứu , Hiếu quay lại ngôi nhà trọ ngồi đợi công an đến bắt.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong ngôi nhà ông T thuê đồ đạc xáo trộn, văng tung tóe, trên ghế vương vãi máu nạn nhân.Hiếu khai trước đó ngồi nhậu cùng ông T. Khi hai người ôn lại chuyện cũ, Hiếu nhớ lại mối hận 4 năm, sau khi nhậu nhớ lại chuyện cũ nên hung thủ được cho là dùng ổ khóa, nón bảo hiểm để đập đầu nạn nhân.

Ông T nổi tiếng tại Cần Thơ vì từng làm chủ vũ trường XO nằm tầng trên cùng của siêu thị Vinatex (một trong ba vũ trường tại Cần Thơ) nay đã đóng cửa. Thời gian gần đây nạn nhân không có việc làm ổn định, thường hay tụ tập với các nhóm thanh niên trên khu vực ngã ba Lộ Tẻ.

Ông Nguyễn Đình H, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 15m, cho biết: "Tôi thấy ông T dọn về đây ở từ trước tết, ban ngày nhà đóng cửa im ỉm, nhưng khoảng từ khuya đến 3h sáng thì người ra vào tấp nập, trong đó có nhiều phụ nữ".

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ