Đà Nẵng: Hoa Tết bị sâu rầy phá hoại

GD&TĐ - Các vườn hoa Tết ở Đà Nẵng đang hối hả bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng để “canh” sao cho hoa nở đúng vụ. 

Ông Trung đang phun thuốc trừ rầy lửa trên hoa cúc.
Ông Trung đang phun thuốc trừ rầy lửa trên hoa cúc.

Cho dù năm nay miền Trung không có bão lũ như mọi năm, nhưng “Cứ sáng sớm và chiều tối thì rét căm căm, giữa ngày thì nắng nóng như ri, đến người còn không trụ được nữa chớ nói chi đến hoa”.

Ngoài nỗi lo hoa phát triển chậm, chiều cao không đạt, nụ hoa nhỏ…, những người trồng hoa ở Đà Nẵng còn kêu trời vì hoa liên tục bị sâu rầy phá hoại.

Ông Nguyễn Trung - Chủ nhiệm HTX trồng hoa, cây cảnh Vân Dương (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) nói mà như than: “Đúng là năm nay thời tiết không mưa gió, không bão lụt nhưng thời tiết lại khắc nghiệt, sâu bệnh nhiều, cây không phát triển đủ độ cao như mọi năm”. 


Thường thì cây cúc tập trung phát triển về thân vào tháng 10, tháng 11 âm lịch, nhưng “cứ hết nắng rồi rét, rét rồi nắng trong cùng một ngày, mấy đêm lại đây mới có được giọt sương nên cây “đẹt” lắm, lớn không nỗi”. 

Không chỉ hoa cúc bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường mà nhiều giống hoa khác cũng hư hại nhiều. Ngoài hơn 1.000 chậu cúc, anh Nguyễn Quang, thôn Vân Dương 1, xuống giống 150 củ ly hồng với mục đích để biếu, tặng họ hàng vào dịp Tết nhưng cây nhú mầm đúng đợt Tiểu hàn nên hư hết 98%. “Dù anh em rất có kinh nghiệm về kỹ thuật cùng các khâu chăm sóc nhưng cũng không lại được với thời tiết”. 

Chỉ “trồng chơi” thôi nên số thiệt hại về giống má, phân bón, chậu… đổ vào giống hoa ly hồng của anh Quang không đáng kể, chứ như ông Trung, mất hết 2.000 củ, chỉ tính khoản tiền giống không thôi đã lên đến 40 triệu đồng. 

“Qua một đêm là mất hết cô ơi. Nhìn cả trăm chậu ly bị cháy đọt như bỏng nước sôi, không cách gì cứu vãn được mà đắng chát không thể tả. Mà mình đã làm nhà lưới rồi chứ có phải không đâu”. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều hộ trồng hoa tại các làng hoa khác như Hòa Cường, Hòa Tiến của Đà Nẵng. 

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng, mà những cây hoa cúc ở vùng này đang đối mặt với sâu rầy phá hoại. Ông Trung nhẩm tính: “Chỉ tính riêng chi phí thuốc phun thuốc diệt rầy lửa không thôi, từ đầu vụ đến chừ tui đã đổ vào đây hơn 5 triệu rồi”. 

Những năm trước, nhiều nhất thì mỗi vụ hoa Tết chỉ có khoảng từ 3 - 4 đợt rầy lửa, nhưng năm nay, theo như ông Trung cho biết, cứ 3 - ngày lại thấy xuất hiện một đợt rầy lửa. 

“Cứ phun rồi lại có, nhưng không thể không phun được. Bọn tui cứ phải kiểm tra thường xuyên, chỉ cần chậm một chút thôi, để rầy nó đái là coi như búp bị chai, phải bỏ luôn cả lứa cúc ni, chắc hết Tết luôn” - Ông Trung thở hắt. 

Ngoài bị rầy lửa đe dọa, những làng trồng cúc Tết ở Đà Nẵng còn đối mặt với bệnh nấm cóc ở trên lá mà nói như anh Quang là “phun thuốc chỉ để cho nấm dừng phát triển thôi chứ không hết”, cho dù chi phí mua thuốc trị bệnh là không nhỏ. 

“Cứ mỗi bình 16 lít là đã hết 50.000 đồng tiền thuốc rồi, để phun hết 1.000 chậu cúc thì cũng phải mất hết 300 lít. May cả tuần nay nắng lên chứ cứ mưa thêm vài ngày nữa thì cây càng bị bệnh nặng nữa” - Anh Quang cho biết. 

Những hộ trồng hoa ở Đà Nẵng đang tập trung nhặt búp và phun thuốc cho hoa phát triển bình thường. “Tiền đặt cọc thì mình nhận hết rồi, lời ít lỗ nhiều gì cũng phải tập trung chăm sóc hoa cho hoa nở đúng hẹn, còn giữ chữ tín cho những năm sau” – ông Trung cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ