Đã bắt được hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

GD&TĐ - Rạng sáng 8/6, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an.

Ảnh: CAND.
Ảnh: CAND.

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 2h30 sáng 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn khỏi trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công.

2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân là Trần Hoàng Khiêm (SN 1997), trú ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành (Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (SN 1985), trú ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện (Hải Dương).

untitled-4-1749346127642.jpg
Hai phạm nhân Khiêm và Chúc bị bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, phạm nhân Khiêm đang chấp hành án phạt 26 năm, 4 tháng, 14 ngày. Còn Bùi Văn Chúc hiện đang chấp hành án phạt 10 năm.

Vào khoảng 10h30' ngày 7/6, lợi dụng thời tiết mưa gió, công trình giam giữ xuống cấp nên hai đối tượng đã đào buồng giam, trốn ra ngoài. Ngay khi phát hiện 2 phạm nhân trốn trại, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định 2 phạm nhân di chuyển về phía Nam nên đã thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt.

z6683310177119-3d76fb862e1e671d2a973fb751448d0c.jpg
Lợi dung mưa gió, 2 phạm nhân đào tường trốn trại.

Đến khoảng 2h30 sáng 8/6, Công an Nghệ An đã bắt giữ được hai đối tượng khi chúng di chuyển qua địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, phạm nhân Trần Hoàng Khiêm là đối tượng hình sự nguy hiểm, phạm nhiều tội như: chống người thi hành công vụ; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; cướp tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ. Bùi Văn Chúc phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Cả 2 phạm nhân này không có tư tưởng cải tạo, thường xuyên nghĩ cách để trốn trại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.