Cựu phi hành gia kêu gọi di cư lên… sao Hỏa

GD&TĐ - Ông Buzz Aldrin, cựu phi hành gia của NASA, người từng đặt chân lên Mặt trăng, vừa đưa ra kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch liên quan đến khai thác vũ trụ, đồng thời khởi động “cuộc di cư lên sao Hỏa”.

Cựu phi hành gia kêu gọi di cư lên… sao Hỏa

Trên nhật báo Washington Post, ông Aldrin kêu gọi chính phủ Mỹ đưa vấn đề con người lên sao Hỏa trở thành mối quan tâm của xã hội.

“Sao Hỏa chờ đợi để được khám phá, không chỉ thông qua các robot thông minh hay các xe tự hành, mà còn bởi con người bằng xương bằng thịt”, ông Aldrin viết.

Ông Aldrin mong muốn, “cuộc di cư lên sao Hỏa” sẽ diễn ra ngay trong thời đại của chúng ta. Cựu phi hành gia của NASA nhấn mạnh, đã có nhiều công trình lý thuyết nói về việc con người sẽ thuộc địa hóa sao Hỏa, tuy nhiên nếu không có “kiến trúc cụ thể” thì việc chinh phục sao Hỏa chỉ là ảo tưởng.

Cựu phi hành gia cho rằng, trong giai đoạn này Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc và Nga, và cả “những người bạn ở châu Âu và Cận Đông”, để đảm bảo có “sự quay trở về Mặt trăng mang tính quốc tế”, từ đó đặt nền móng đầu tiên cho việc thực hiện chuyến bay có phi hành đoàn lên sao Hỏa. Sau đó, cũng cần xây dựng căn cứ vũ trụ lên Mặt trăng.

Theo ông Aldrin, bản chất tự nhiên của con người thúc đẩy chúng ta chinh phục vũ trụ. Đây cũng là điều kiện tồn tại của loài người. “Chúng ta đặt vấn đề rất rõ ràng: Thăm dò vũ trụ, hoặc suy tàn”, ông Aldrin nhấn mạnh.

Theo ​Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.