Cựu cầu thủ Thép Xanh Nam Định trở thành đồng đội Công Phượng

GD&TĐ - Thêm một cựu cầu thủ của Thép Xanh Nam Định gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước, đội bóng Công Phượng đang đầu quân.

Quang Thịnh trở thành đồng đội của Công Phượng ở Bình Phước.
Quang Thịnh trở thành đồng đội của Công Phượng ở Bình Phước.

Lỡ hẹn với cơ hội lên thi đấu ở V-League 2025/2026, Câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước đâng cải tổ lực lượng mạnh mẽ.

Đội bóng của Công Phượng đã chia tay 13 cầu thủ bao gồm Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tài Lộc, Dương Văn Trung, Trần Phi Sơn, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quý, Tống Anh Tỷ, Lê Văn Nam, Nguyễn Khắc Vũ, Trần Anh Thi, Trương Dũ Đạt, Trần Nhật Hà, Trần Đàm Phúc Thịnh và 5 chuyên gia.

Tối 14/7, Bình Phước đón tân binh đầu tiên là tiền vệ Lương Xuân Trường, cựu cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vừa qua, Trường Tươi Bình Phước cũng thông báo về 2 tân binh, đó là Dương Văn Khoa và Trần Trọng Hiếu - 2 cầu thủ mùa trước khoác áo CLB Bình Định.

Mới nhất, CLB Bình Phước tiếp tục thông báo về bản hợp đồng thứ 4, đó là Trần Quang Thịnh. Cách đây ít ngày, cùng với Nguyễn Văn Anh, Quang Thịnh đã nói lời chia tay Thép Xanh Nam Định để tìm kiếm thử thách mới.

Lúc này, bộ đôi cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Lê Văn Sơn và Trần Minh Vương cũng được cho là sẽ đầu quân cho Bình Phước trong ít ngày tới.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Minh Vương có thể sẽ nhận được mức phí lót tay lên đến 5 tỷ đồng/năm cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Trường Tươi Bình Phước.

Dù đá ở hạng nhất, nhưng CLB Trường Tươi Bình Phước là cái tên giàu sức hút nhờ tiềm lực tài chính và tham vọng rõ ràng. Mùa trước, đội bóng của Công Phượng đoạt tấm vé play-off lịch sử. Tuy suất V-League tuột khỏi tầm tay do thua Đà Nẵng 0-2 ở trận play-off.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.