Cướp vàng, cặp vợ chồng bị cảnh sát nổ súng truy bắt

Vừa ra tay giật sợ dây chuyền của người phụ nữ đi đường, hai vợ chồng đã bị tổ trinh sát hình sự truy đuổi, thậm chí nổ súng trấn áp.

Cướp vàng, cặp vợ chồng bị cảnh sát nổ súng truy bắt
Phi, Yến tại cơ quan công an

Sáng 11/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TPHCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Nguyễn Hoàng Phi (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Nguyễn Thị Thu Yến (28 tuổi) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào đêm 10/6, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Phi và Yến chở nhau trên xe gắn máy có biểu hiện khả nghi. Tổ công tác âm thầm bám theo.

Tới trước nhà số 44 đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé), Phi – Yến phát hiện người phụ nữ đi bộ trên đường có đeo sợi dây chuyền. Hai đối tượng áp sát xe giật dây chuyền cùa người này rồi rồ ga tẩu thoát.

Tổ trinh sát hình sự lập tức nhập cuộc truy bắt. Phát hiện có công an truy đuổi, cặp vợ chồng trên phóng xe như điên trên đường. Lúc này các chiến sĩ truy bắt buộc phải nổ súng trấn áp, nhưng chúng không chịu dừng lại. 

Truy đuổi thêm được một đoạn đường, tổ trinh sát đã áp sát, khống chế được hai đối tượng. Thu hồi được tang vật là sợ dây chuyền trị giá khoảng 6 triệu đồng, trao trả cho nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Phi khai nhận vừa tái nghiện ma túy, hết tiền mua “hàng” sử dụng nên cùng vợ đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo anninhthudo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lại có một Chiến dịch Mạng nhện mới?

Lại có một Chiến dịch Mạng nhện mới?

GD&TĐ - Mỗi khi trên truyền thông xuất hiện hình ảnh vệ tinh về căn cứ không quân Nga là sẽ có một đợt tấn công mới của Ukraine, kiểu ‘Chiến dịch Mạng nhện’.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, có thể ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt bình thường. Ảnh: BVCC

Hôn mê sau hai tháng ngã xe

GD&TĐ - Sau lần ngã xe tưởng nhẹ nhàng với vài vết xước nhỏ, người đàn ông ở Phú Thọ vẫn tiếp tục cuộc sống, sinh hoạt và làm việc bình thường.