Cướp có vũ trang chặn xe tấn công, cựu thủ quân tuyển Argentina hoảng loạn

GD&TĐ -Cựu thủ quân tuyển Argentina Roberto Ayala đang hoảng loạn sau khi bị toán cướp có vũ trang chặn xe tấn công trên cao tốc.

Thông tin về vụ cựu danh thủ Ayala bị cướp đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Argentina.
Thông tin về vụ cựu danh thủ Ayala bị cướp đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Argentina.

Vụ cướp táo tợn xảy ra trên cao tốc Ruta 9, thuộc địa phận thành phố cảng Zarate của Argetina vào sáng thứ ngày 20/9 (giờ địa phương).

Truyền thông Argentina mô tả, ban đầu toán cướp dùng đá ném vào chiếc xe Renault Koleos của cựu trung vệ AC Milan. Khi cựu danh thủ 48 tuổi dừng lại, bọn cướp có vũ trang xông ra đánh đập rồi cướp của nạn nhân gần 5.000 bảng Anh và một chiếc điện thoại di động.

“Roberto Ayala không bị thương nặng nhưng tỏ ra rất hoảng loạn sau vụ việc”, Trang tin địa phương Infoxc.com cho biết: “Bọn cướp có 3 tên, sau khi cướp được tiền chúng chạy bộ về phía khu phố San Cayetano. Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường nhưng vẫn chưa có trường hợp nào bị bắt giữ”.

Ayala vẫn đang hoảng loạn sau vụ cướp.
Ayala vẫn đang hoảng loạn sau vụ cướp.

Ayala có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng khi từng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như Valencia tại La Liga, AC Milan và cả Napoli tại Serie A.

Ông từng mang băng thủ quân của tuyển Argentina, từng thi đấu 3 kỳ World Cup, ghi 7 bàn sau 116 lần ra sân.

Ayala tuyên bố giã từ tuyển quốc gia chỉ 2 ngày sau bàn phản lưới nhà trong trận Argentina thua Brazil 0-3 tại Copa America 2007.

Tuy nhiên, Ayala vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất thế giới ở thời kỳ anh còn thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...