Cưỡi voi du lịch ở Buôn Đôn, 3 mẹ con gặp nạn thương tâm

Cưỡi voi du lịch ở Buôn Đôn, 3 mẹ con gặp nạn thương tâm

Ngày 20/7, ông Nguyễn Đức- Phó Giám đốc chi nhánh du lịch Biệt Điện (Trung tâm du lịch Buôn Đôn, tỉnh ĐắkLắk) xác nhận, có sự việc 3 mẹ con du khách đang đi cưỡi voi thì bị té.

Theo thông tin ban đầu, vàochiều 19/7, nữ du khách cùng 2 người con cưỡi voi. Lúc này bất ngờ 1 con voi điphía sau húc vào con voi của 3 mẹ con du khách khiến toàn bộ té xuống đất.Riêng người mẹ bị ngã vào đá nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Quang Sơn -Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, vào khoảng 15giờ chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Thị B. (32 tuổi, ngụhuyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bị thương khi cưỡi voi.

Theo bác sĩ Sơn, bệnhnhân B. bị chấn thương ngực, dập phổi, gãy 4 xương sườn, cẳng tay phải, cánh lớnphải, đa chấn thương.

Sau khi thăm khám, giađình yêu cầu chuyển xuống TP.HCM điều trị nên bệnh viện đã làm hồ sơ chuyển viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...