Cười “té ghế” giờ học... băng vết thương

Khác nhau "một trời một vực" là câu nói đúng nhất trong trường hợp này khi nhìn vào kết quả.

Băng vết thương lúc thầy hướng dẫn và học sinh tự làm.
Băng vết thương lúc thầy hướng dẫn và học sinh tự làm.
Bài đăng nhận được hàng chục nhìn lượt thích.

Bài đăng nhận được hàng chục nhìn lượt thích.

Băng vết thương lúc thầy hướng dẫn và học sinh tự làm khác nhau thế nào? - 1
Đúng là khác nhau một trời một vực.

Đúng là khác nhau "một trời một vực".

Còn nhiều hình ảnh khác cho thấy tài băng vết thương của học sinh là rất "bá đạo".

Đơn giản vậy thôi.

Đơn giản vậy thôi.

Đỉnh cao của băng vết thương.

Đỉnh cao của băng vết thương.

Thân xác hoang tàn không nhận ra.

Thân xác hoang tàn không nhận ra.

Diễn viên chính của phim Xác ướp Ai Cập.

Diễn viên chính của phim "Xác ướp Ai Cập".

Dù biết bị băng rất xấu nhưng không thể lên tiếng được.

Dù biết bị băng rất xấu nhưng không thể lên tiếng được.

Ninja đây.

Ninja đây.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...