Cuộc sống "đầy những quy tắc"" ít ai btết của vợ huyền thoại âm nhạc Elvis Presley

Priscilla tự gọi mình là búp bê sống của Elvis Presley. Anh ta sẽ không gặp mặt nếu cô chưa trang điểm và làm tóc theo đúng sở thích của anh.

Được ông hoàng Rock and Roll, Elvis Presley theo đuổi không thực sự là một niềm hạnh phúc. Cô gái duy nhất được Elvis cầu hôn đã phải chịu nhiều cay đắng trong suốt mối quan hệ. 

Anh 24 tuổi, cô 14 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 1959 tại một bữa tiệc do Elvis tổ chức. Anh ngay lập tức bị thu hút bởi nhan sắc nổi bật của cô gái. 

Để gây ấn tượng, anh đã chơi một vài bài hát, trong đó có ‘Are You Lonesome Tonight?’ (Tạm dịch: Đêm nay em có cô đơn không?). Khi rời bữa tiệc, Priscilla tin rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Presley nữa nhưng số phận lại không an bài như vậy.

Priscilla trông rất giống người mẹ vừa mới mất của Elvis vì thế anh nhất định muốn hẹn hò với cô.

Cha mẹ Priscilla vô cùng lo lắng cho con gái nhưng Elvis để lại ấn tượng tốt đến mức khiến họ không ngăn cấm hai người nữa. Anh nói anh yêu cô chân thành và con người Priscilla trưởng thành hơn tuổi tác của cô nhiều. 

Khi mối quan hệ giữa họ bắt đầu, Elvis nói với người bạn tên Rex Mansfield rằng: “Priscilla còn rất trẻ. Tôi sẽ biến cô ấy thành bất cứ thứ gì tôi muốn”.

Trong khi đó, cô gái trẻ lại yêu ‘vị vua’ của mình một cách tuyệt vọng. Anh trở thành trung tâm thế giới, là mọi thứ trong cuộc sống của cô. Priscilla trang điểm đậm và mặc quần áo của mẹ để bạn bè Elvis nghĩ cô đã trên 16.

Dinh thự của ngôi sao lúc nào cũng tấp nập tiếng trò chuyện và tiệc rượu. Mỗi khi anh bước xuống, mọi người đột nhiên im lặng, kính cẩn như chào đón một vị lãnh chúa. 

“Không một ai, kể cả tôi, dám cười đùa cho đến khi anh ấy cười rồi sau đó tất cả mọi người cười theo. Ban đêm, khi tâm trạng bình lặng, anh sẽ mô tả mẫu hình phụ nữ lý tưởng của anh cho tôi nghe. 

Anh thích những cô gái có làn da hơi ngăm, ăn nói nhẹ nhàng và có đôi mắt xanh. Anh nói tôi phù hợp với mẫu hình đó. Anh muốn uốn nắn tôi theo ý kiến và sở thích của anh. Anh yêu cầu người phụ nữ của mình phải chung thủy” - Priscilla chia sẻ.

Elvis đánh giá cao sự trong trắng của Priscilla nên sẵn sàng đợi cho đến khi cô trưởng thành. Tuy nhiên, trong suốt mối quan hệ của họ, Presley vẫn qua lại với nhiều phụ nữ khác, từ các cô hàng xóm đến ngôi sao Hollywood.

Cô không được xuất hiện trước mặt anh khi chưa làm tóc và trang điểm. Elvis không muốn nhìn thấy quá trình mà chỉ cần kết quả cuối cùng.

Priscilla làm mọi thứ để Elvis hạnh phúc cho dù bản thân phải nhận về nhiều đau khổ. Nhiều người nhận xét rằng Priscilla và Elvis trông rất giống nhau. 

Sự thật là sự tương đồng đó không phải là tình cờ. Chính Elvis đã ‘tạc’ người yêu thành chiếc bóng của mình. Anh yêu cầu cô nhuộm tóc đen, tạo kiểu lọn tóc giống mình. Sau này, Priscilla đã tự mô tả mình là ‘búp bê sống của Elvis’.

Priscilla mang thai ngay sau khi kết hôn. Elvis cảm thấy không hài lòng vì sợ việc nuôi dạy con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi cô được 7 tháng, anh yêu cầu tạm dừng mối quan hệ. Đến khi cô con gái Lisa Marie chào đời, đôi tình nhân đã quay lại với nhau.

Sau khi sinh con, Priscilla phát hiện ra Elvis vẫn tiếp tục ngoại tình. Lần này cô không chờ đợi anh như một chú chó trung thành nữa. 

“Tôi ly hôn không phải vì tôi không còn yêu anh ta. Tôi muốn tìm hiểu về thế giới ngoài kia. Rõ ràng quãng đời tuổi teen của tôi không giống như các cô gái khác. Tôi sống cuộc đời của anh ta và đánh mất chính mình” - Cô nói.

Sau khi ly hôn, hai vợ chồng chia sẻ quyền nuôi con và thường xuyên gặp nhau. Cái chết của Elvis khiến Priscilla đau khổ một thời gian dài. Nhưng sau đó cô đã vượt qua được. 

Con gái của họ là Lisa Marie Presley trở thành ca sĩ. Lớn lên, Lisa đã kết hôn với Michael Jackson và Nicolas Cage. Một trong những cháu gái của Elvis Presleys, Riley Keough, cũng bước vào giới showbiz với nghề người mẫu và diễn viên.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ