Cuộc sống của 3 mỹ nhân màn ảnh một thời

GD&TĐ - Thời còn trẻ, cả Lan Hương, Minh Hòa và Thanh Quý đều là những gương mặt sở hữu nhan sắc đình đám trên màn ảnh Việt.

NSND Minh Hòa và Thanh Quý.
NSND Minh Hòa và Thanh Quý.

Nhiều năm trôi qua, bộ phim “Thương ngày nắng về” quy tụ cả ba nhan sắc nổi tiếng năm nào. Điều này khiến nhiều người không khỏi bồi hồi về thời son sắc của loạt mỹ nhân thế hệ trước.

NSND Thanh Quý: Đã quen với cô đơn

Ngắm nhìn dàn diễn viên gạo cội trong phim, nhiều khán giả thế hệ 6X, 7X không khỏi nhớ về nhan sắc thuở xuân thì của Thanh Quý, Minh Hòa, Lan Hương. Cả ba đều là những mỹ nhân khiến nhiều người nhung nhớ trên màn ảnh Việt thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

Khán giả mê phim truyền hình không còn xa lạ với NSƯT Thanh Quý. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1958 đã tham gia hàng loạt phim ăn khách như “Cổng trời”, “Chuyện tình bên dòng sông”, “Ngõ đàn bà”, “Ăn mày dĩ vãng”, “Mùa lá rụng”… Nửa thế kỷ gắn bó với nghề diễn, NSƯT Thanh Quý đã để lại những dấu ấn khó quên với khán giả.

Trong phim “Thương ngày nắng về”, bà Nga là một người phụ nữ tảo tần, có chồng mất sớm nhưng vẫn chăm lo chu toàn cho ba cô con gái và cậu em trai. Với gánh bún riêu của mình, từ thời trẻ cho đến khi đã có tuổi, bà dường như chưa có một ngày nào thảnh thơi. Ở bà Nga, người ta thấy được hình ảnh của một người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó.

Có lẽ do cuộc sống vất vả từ bé nên không quá khó khi nghệ sĩ Thanh Quý nhập vai bà Nga. Thậm chí có những phân đoạn chỉ đọc kịch bản và tập thoại, dù chưa diễn, chưa làm gì, mà mấy mẹ con bà Nga không nhịn được, nước mắt cứ tuôn ra. Bà Nga tần tảo nhưng cũng lắm điều, bà hy sinh nhưng cũng kể lể, bà không câu nệ nhưng cũng sĩ diện, bà lo toan nhưng cũng áp đặt…

Nhiều người cho rằng, có lẽ vì cuộc đời lắm chông chênh nên phần nào Thanh Quý thể hiện được nhân vật bà Nga một cách trọn vẹn, sâu sắc đến thế. Ở ngoài đời, NSND Thanh Quý cũng từng đổ vỡ hôn nhân, cho đến hiện tại bà vẫn chọn cuộc sống độc thân, một mình nuôi dạy con cái nên người.

Có thời điểm nghệ sĩ còn thú nhận mình đã quen với cô đơn, phải coi nó như một người bạn. Đến nay, nghệ sĩ Thanh Quý không còn suy nghĩ nhiều về những chuyện trong quá khứ mà lựa chọn một cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Với nghề diễn, nghệ sĩ luôn thích những nhân vật mang đến sự mới mẻ cho khán giả.

NSND Minh Hòa: Cuộc sống viên mãn

Trong “Thương ngày nắng về”, bên cạnh dàn diễn viên chính, khán giả chú ý tới 3 bà mẹ với tính cách hoàn toàn trái ngược. Đó là bà Nga (NSND Thanh Quý) tần tảo, hiền lành, thương con hết mực, bà Hiền (NSND Lan Hương) đồng bóng, khó ưa, thích ăn mặc lòe loẹt và bà Nhung (NSND Minh Hòa), người phụ nữ quyền lực, thông minh với nhiều nỗi đau trong quá khứ.

Được thủ vai bởi ba nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt, mỗi nhân vật bà mẹ trong phim được thổi hồn theo cách riêng, mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả. Ở độ tuổi trên dưới 60, cả ba đã hoàn toàn làm chủ được vai diễn cả về tạo hình lẫn bề dày kinh nghiệm. Khi vào vai, họ có thể khiến khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật hay đồng cảm, thương mến như không phải đang diễn.

NSND Minh Hòa có lẽ là gương mặt không mấy xa lạ đối với khán giả truyền hình, chị có nhiều năm công tác lại Nhà hát Kịch Hà Nội. Sở hữu khuôn mặt đẹp sắc sảo, các đường nét duyên dáng và đằm thắm, chị còn được mệnh danh là “mỹ nhân Hà thành” đình đám một thời.

NSND Minh Hòa sinh năm 1964 là người gốc Hà Nội, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinette và saxophone Trần Đình Giang. Nối nghiệp kèn, còn có anh họ Trần Mạnh Tuấn – con trai nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc – bác ruột của Minh Hòa.

Nhờ lợi thế ngoại hình cùng sự chăm chỉ tìm tòi, học hỏi, NSND Minh Hòa đã bỏ túi cho mình rất nhiều các vai diễn, cống hiến gần nửa cuộc đời cho nghệ thuật nước nhà.

Thời điểm này, NSND Minh Hòa đã có gia tài phim ảnh khủng: “Những mảnh đời ngang trái”, “Nhà có nhiều cửa sổ”, “Chủ tịch tỉnh”, “Cuồng phong”, “Trái tim có nắng”, “Những người nhiều chuyện”, “Tuổi thanh xuân”, “Tình yêu và tham vọng”… Ở độ tuổi U60, NSND Minh Hòa sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý phái nên được nhận xét là hợp với những nhân vật quyền lực, giàu có.

Hiện, NSND Minh Hòa đã nghỉ hưu nhưng vẫn tất bật với việc đi diễn, đi dạy, làm giám khảo. Dù vậy, phần lớn thời gian vẫn dành cho gia đình và chăm sóc bản thân. Chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng làm giảng viên và cậu con trai đi du học Úc.

NSND Lan Hương: Gia đình đầm ấm

NSND Lan Hương.

NSND Lan Hương.

Trong “Thương ngày nắng về”, có lẽ việc NSND Lan Hương diễn xuất quá đạt trong bộ phim lần này cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ bản thân chị đã được mệnh danh là mẹ chồng “tai quái” nhất màn ảnh Việt. Biệt danh này được đặt ra từ khi chị vào vai một bà mẹ chồng ghê gớm, cổ hủ, keo kiệt trong “Sống chung với mẹ chồng”.

Thời trẻ Lan Hương cũng là một mỹ nhân đình đám chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm chuẩn phụ nữ Á đông. Đến nay, dù đã 61 tuổi và có phần in hằn dấu vết thời gian nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được đường nét gương mặt sắc sảo “đốn tim” khán giả.

NSND Lan Hương được bạn bè gọi bằng tên Hương Bông sinh năm 1961, từng học khóa diễn viên tại Nhà hát Kịch. Sau khi tốt nghiệp, chị hoạt động tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dẫu trên phim éo le là vậy, nhưng ngoài đời NSND Lan Hương lại có cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn. Chuyện tình của Lan Hương – Đỗ Kỷ được khán giả ngưỡng mộ không ngớt.

Họ học chung khóa đào tạo diễn viên, rồi cùng về Nhà hát Kịch Việt Nam, cưới nhau năm 1988 và làm vợ, làm chồng đầm ấm đến hôm nay. Họ cũng là mẫu hình lý tưởng mà nhiều gia đình mơ ước.

NSND Lan Hương cũng từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống gia đình với nhiều thế hệ sống chung. Ở đó, chị cũng là một bà mẹ chồng tâm lý, hòa thuận với con dâu chứ chẳng hề khắc nghiệt như trên phim.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.